Thấm thoát đã 5 mùa xuân mình và anh về chung một mái nhà. 5 mùa xuân trôi qua, chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao ngọt bùi cay đắng, từ hai bàn tay trắng tự lo đám cưới và xây dựng hạnh phúc gia đình. Đón mùa xuân thứ 5 này, chúng mình đã có nhà cửa ổn định với khối tài sản khổng lồ là hai nàng công chúa đáng yêu như thiên thần mùa xuân nhé. Niềm vui niềm hạnh phúc nhất hiện giờ của mình chính là gia đình nhỏ yêu thương và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mùa xuân, mùa của yêu thương sum vầy đang đến gần. Gia đình bé nhỏ của mình lại rộn ràng cùng nhau đi sắm Tết, đi chợ hoa, đi mua mai đào chưng Tết.
Với mình, mùa xuân là mùa của yêu thương, gắn bó, đoàn viên, sum vầy! Mùa xuân yêu thương 2009, chúng mình đã cùng nhau đón cái Tết đầu tiên chung một mái nhà.

Nhớ lại mùa xuân ấy mà biết bao nhiêu kỷ niệm, là cô dâu mới về nhà chồng, lại đúng vào dịp Tết nên mình cùng anh đi chúc Tết bà con họ hàng bên chồng, trước là chúc Tết thăm hỏi sau là ra mắt họ hàng bà con. Chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào nhé. Sự ngượng ngập vụng về của mình đã khiến mọi người không khỏi phì cười, làm mình ngượng đỏ cả mặt.

Ấy vậy mà mùa xuân 2011, chúng mình đã có một công chúa nhỏ xinh rồi nhé. Bé thật đáng yêu lắm, niềm hạnh phúc của mình càng ngày lại càng lớn dần lên theo mỗi mùa xuân.

Hai mẹ con mình cùng nhau đi mua mai về trang trí đón Tết.

Đón mùa xuân 2012, gia đình mình càng rộn ràng hơn khi có thêm một thiên thần bé bỏng đáng yêu. Bé lém lỉnh lắm, lúc nào cũng khiến ba mẹ cười mãi không thôi. Hạnh phúc tiếp hạnh phúc, niềm vui nối niềm vui, xuân yêu thương lại về.

Hai chị em tíu tít khoe áo mới đón xuân được mẹ may cho cùng với hoa cài tóc hoa mai do mẹ tự làm cho hai công chúa nhỏ của mẹ.

Một mùa xuân mới lại đến, mang đến biết bao yêu thương vẹn trọn cho các con của mẹ. Các con hãy luôn luôn yêu thương nhường nhịn đùm bọc lẫn nhau các con của mẹ nhé.
"Nghe trong gió xuân sang, bước chân rộn ràng. Nghe trong nắng xuân vàng, có nụ cười của ai thênh thang... Xuân mang đến cho em, giấc mơ tuyệt vời. Xuân mang đến cho đời, cả một bầu trời xanh long lanh. Mình bước bước chân rộn rã, đời ta phiêu du tháng ngày. Mình hát khúc ca hạnh phúc, lời ca bay trong gió ngàn. Và gió báo tin mừng mới, xuân đang về đây... Xuân trên khắp quê hương, với bao yêu đương. Nghe muôn khắp nẻo đường, đón chào một mùa xuân yêu thương".

Mùa xuân yêu thương trong tôi, trong bạn, trong chúng ta đang đến thật gần rồi đó. Cầu mong tất cả mọi người trên thế gian này sẽ đều có một mùa xuân sum vầy, một cái Tết đoàn viên.

Mùa xuân yêu thương đến rồi, hãy ca vang khúc hát "Qùa nào vui bằng quà sum vầy - Tết nào vui bằng Tết đoàn viên".
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Thị Thùy Dung