Con trai tôi đi học về luôn miệng hát bài "Sắp đến Tết rồi…", làm cho không khí trong nhà rộn ràng, ngập tràn xuân. Tôi bất chợt nhớ về tuổi thơ của mình mỗi khi xuân về được mẹ dắt đi làm từ thiện, góp cho trẻ em nghèo có cái Tết ấm no. Bài học sẻ chia mà mẹ dạy làm tôi nhớ mãi đến bây giờ… Mẹ bảo "Người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho người khác". Tôi cũng muốn dạy con mình theo cách của mẹ. Xuân về, ngoài việc vui chơi, tôi còn dạy cho con nhớ về nguồn cội, tổ tiên, biết kính yêu ông bà, cha mẹ còn phải biết yêu thương, chia sẻ… Những ngày gần Tết, hầu như mọi người đều rất bận rộn, nhưng bù lại ai cũng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi xuân về.
Chuển bị quà Tết cho trẻ em mồ côi, tàn tật. |
Được mẹ dắt đi chợ hoa. |
Mâm ngũ quả chuẩn bị đón giao thừa. |
Đi lễ chùa đầu năm với mẹ. |
Vui mừng khi nhận những bao lì xì. |
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Thị Thảo Trang