Tết này là Tết thứ 5 kể từ ngày bố mổ. Cây đào trước sân nhà mình đã nở hoa gần hết, mặc dù còn nửa tháng nữa mới giao thừa. Có lẽ là để bố được ngắm màu của mùa xuân sớm hơn trước khi căn bệnh quái ác ấy di căn đưa bố đi mãi mãi. Lo lắng và đôi khi xen lẫn vị mặn chát của giọt nước trên khóe mắt, chúng con chỉ mong ước có điều kỳ diệu sẽ đến. Những điều ước viết trên những tấm thiệp treo trên cây nêu sẽ mang sức khỏe đến cho bố.

Những điều ước viết trên những tấm thiệp treo trên cây nêu sẽ mang sức khỏe đến cho bố.
Chúng con không biết sẽ còn được bao nhiêu Tết trọn vẹn bên bố, được ăn những bữa cơm bên bếp lửa ấm áp và trông nồi bánh chưng. Nhớ lại những khi vùng vằng hờn dỗi chỉ vì không thích chiếc váy nhìn quê mùa xấu xí, vì chiếc bánh không ngon... trong khi cả đời bố chưa bao giờ được ăn cái bánh ấy, cũng không được mặc chiếc áo đẹp vì ông nội rất nghèo. Qua rồi cái thời con nít ấy, bố chẳng trách con nhưng đến giờ con vẫn chưa tha thứ được cho mình.
Giờ chúng con chỉ mong mỗi sáng mai bố sẽ thức dậy và đi bộ lòng vòng quanh khu nhà, ra vườn tỉa cây và ngồi ăn sáng, uống trà bên hiên nhà. Chỉ thế thôi, mỗi sáng bố sẽ thức dậy để con được thủ thỉ với bố và kể cho bố nghe nhiều chuyện.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thị Mỹ Bình