Mẹ yêu của con! Thời gian trôi thật nhanh phải không mẹ, mới hôm nào mà đã bốn năm con lấy chồng xa nhà. Ngày con bước chân lên xe hoa mái tóc mẹ chỉ điểm hoa râm nhưng giờ đây mái tóc đó đã nửa đầu bạc trắng. Con biết mẹ nhiều đêm trằn trọc không ngủ vì có tuổi, vì sức khỏe đã yếu, vì hai đầu gối đau nhức, vì thương nhớ con cháu, vì lo toan cho cuộc sống khi mà các em con đứa thì nghề nghiệp chưa ổn định, đứa còn đang là sinh viên, vì những món nợ mẹ đã vay cho chị em con ăn học...
Khi làm mẹ con mới hiểu tấm lòng của mẹ cha đã vất vả sớm hôm chăm sóc lo cho đàn con bé nhỏ nhưng con lại không có nhiều thời gian để phụng dưỡng mẹ cha lúc ở tuổi xế chiều. Mẹ ơi, mùa xuân này con sẽ cùng chồng con về bên mẹ để gia đình mình sum vầy, để mẹ thấy được chúng con đã trưởng thành.
Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành, và đã luôn dõi theo từng bước con đi. Cảm ơn mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng mẹ còng, gối mẹ đau, mắt mẹ mờ, đôi mắt mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, về những nỗi buồn lo mà mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những tháng ngày qua, cảm ơn mẹ vì những hy sinh vất vả mà mẹ dành cho con cháu. Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con, một người mẹ tảo tần sớm hôm chăm sóc cho chúng con từng ly từng tí.
Mùa xuân mới con chúc mẹ một mùa xuân thật ấm áp, hạnh phúc, sức khỏe và vui bên con cháu. Chúc mẹ sống lâu trăm tuổi để chúng con đền đáp công ơn sinh thành, giáo dưỡng, chúc nụ cười của mẹ viên mãn lúc tuổi già. Chúc gia đình mình mãi mãi hạnh phúc bên nhau, chúc cho các anh chị em mãi mãi đoàn kết yêu thương nhau. Con yêu mẹ nhiều.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thị Hiền