Chưa bao giờ tôi ngờ cuộc sống của tôi lại như thế này. Tôi đang làm giảng viên, cũng chả phải tự hào lắm vì công việc của tôi là do gia đình chạy vạy. Tôi cũng thấy nhiều giảng viên trẻ ở ở tỉnh lẻ như tôi không tự xin được việc.
Gia đình tôi thuộc dạng bình thường không đến nỗi khó khăn, bố mẹ tôi vẫn nuôi tôi ăn học được. Hiện tại, bậc lương của tôi là 2,34, tính ra là được hơn 2 triệu một chút vì tháng nào cũng trừ nhiều loại tiền. Tôi không có thu nhập nào khác, cũng không có tiền đứng lớp vì nhiều lý do.
Hiện tại, ngoài dạy học, tôi đang làm dự án cho nhà trường, tối về soạn giáo án đến 1-2h, có khi là trắng đêm. Tôi học hành nâng cao trình độ liên tục và quanh năm suốt tháng làm các dự án không công.
Cuộc sống bế tắc khi mà bạn đang ở tuổi thanh xuân mà ngày nào cũng vắt kiệt sức lực ra để rồi chả nhận lại được gì. Đôi lúc, chúng tôi hay đùa nhau mình là công nhân chất lượng cao được thuê về để người ta tìm cách vắt kiệt.
Có ai học hành vất vả 12 năm, dùi mài 5 năm ở trường kỹ thuật lấy tấm bằng khá ra mong mình ngày 8 tiếng hành chính, đêm về lọ mọ làm không được nghỉ ngơi?
Tôi không biết tôi còn làm công việc này được đến bao giờ nữa và tôi biết các bạn sẽ đưa ra lời khuyên cho tôi là bỏ việc. Nhưng tôi không biết nghỉ dạy thì bố mẹ tôi sẽ nhìn tôi ra sao, xã hội đánh giá tôi như thế nào. Nhưng tôi biết chắc rằng nếu cứ như thế này tôi chỉ vật vờ tồn tại, rồi gia đình, con cái như thế nào hay là ở vậy với đồng lương đó.
Đọc các bài viết thu nhập 100 triệu một tháng, rồi nghỉ hưu trước tuổi 30 tôi không thể chịu được ý nghĩ mình là người thất bại. Rất mong độc giả cho tôi một lời khuyên, một lối thoát.
Hải
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.