From: "Vuong Thu Hanh"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, November 27, 2002 10:42 AM
Subject: Gui anh Long!
Gửi anh Vũ Đình Long,
Đọc những lời tâm sự của bạn, mình hình dung ra bạn là một người đàn ông đúng nghĩa: độ lượng, tốt bụng, đạo đức và có giáo dục. Nhưng cũng thật buồn là bạn đã đặt tình yêu của mình không đúng chỗ. Mình hiểu rằng trong tình cảm thì không thể nói gì được, song đây có lẽ là một kinh nghiệm cho bạn. Mình rất hiểu và chia sẻ với bạn.
Hiện giờ, hành động như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Bạn hãy tự trả lời những câu hỏi: Bạn có nên níu kéo một con người như vậy nữa hay không? Với một người như vậy bạn có thể có hạnh phúc lâu dài hay không? Đây là điều quan trọng nhất. Sau khi bạn đã hiểu rõ ràng về quyết định này, bạn biết sẽ phải làm gì. Còn theo ý kiến của riêng mình thì một con người như vậy chẳng còn gì phải khiến bạn suy nghĩ nhiều nữa!
Mình biết bây giờ bạn đang rất tức giận, muốn “trả đũa”, bạn có thể khiến cho cô ta phải quay về Việt Nam, không ai có thể trách bạn nếu hành động như vậy. Bởi vì nó vừa là sự công bằng, vừa là sự hợp lý. Mình ủng hộ nếu bạn làm như vậy, không thể để cô ta coi thường được. Nếu bạn đủ cao thượng để bỏ qua thì cũng được, sẽ hơi khó chịu một chút nhưng sẽ giúp bạn cứng rắn hơn.
Theo mình, bạn nên dứt khoát với bản thân mình, cố gắng gạt bỏ con người đó ra khỏi cuộc đời bạn, sống vui vẻ và tốt hơn. Có một điều mà mình thấy rất thấm thía và muốn chia sẻ với bạn: Sự đáp trả hay nhất đối với những gì xấu mà người ta làm với bạn là bỏ qua, hãy coi rằng con người đó như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Bao giờ bạn thật sự không còn nhớ đến sự tồn tại của cô ta, nhìn thấy cô ta mà như nhìn thấy những người đi ngoài đường thì lúc đấy cô ta sẽ vô cùng đau. Bởi vì không có gì đáng sợ hơn là mình không tồn tại trong mắt của người khác. Bạn cũng chẳng cần phải tìm cách đẩy cô ta trở về Việt Nam làm gì. Hãy coi cô ta có cũng như không, bình thản và vô cảm. Đây quả thực không phải là việc dễ và cần thời gian, nhưng mình tin rằng chắc chắn bạn sẽ làm được.
Về mặt pháp luật, mình cũng hy vọng bạn sẽ nhanh chóng tìm được cách để giải quyết vấn đề. Mình tin rằng gia đình và bạn bè cũng như mọi người sẽ hiểu và ủng hộ bạn trong việc này.
Một lần nữa, chúc bạn bình tĩnh và sáng suốt.