Tuổi thơ con là những ngày hè được về quê ngoại. Bà ngoại và dì nấu thật nhiều món ngon, ông ngoại làm cái xích đu bằng gỗ để mỗi chiều đẩy cho con cười khanh khách. Con lon ton theo ngoại ra đồng mỗi chiều, hít thở mùi lúa chín rồi bỗng òa khóc vì trượt chân xuống bùn... Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấu thơ bây giờ đã xa lắm rồi nhưng con vẫn bồi hồi mỗi lần nhớ đến.

Tuổi thơ con là những ngày hè được về quê ngoại. Bà ngoại và dì nấu thật nhiều món ngon, ông ngoại làm cái xích đu bằng gỗ để mỗi chiều đẩy cho con cười khanh khách.
Tóc ngoại đã bạc gần hết, sức khỏe ngoại cũng yếu đi vì những căn bệnh tuổi già. Thời gian thật tàn khốc và vô tình. Lại một mùa xuân về, thời gian lại lấy đi của ngoại thêm một tuổi. Con không có mong ước nào khác hơn ngoài lời cầu nguyện cho ngoại sống vui, sống khỏe. Ngoại sống thật lâu với con cháu nha ngoại. Con cầu chúc đại gia đình của mình sẽ có thêm một cái Tết sum họp đông vui, vạn sự an lành và ai cũng khỏe mạnh, may mắn!
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Tạ Lê Phương