Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến . Mở ra thấy người gửi là - mẹ yêu. Mẹ hỏi Tết này con có về không?... Đọc tin nhắn mà nhớ mẹ da diết… con muốn chạy ào về bên mẹ...
Con gái đi lấy chồng xa không có điều kiện ở gần chăm sóc cha mẹ. Mỗi tháng con mới về thămnhà một lần... mỗi năm Tết đến con lại về bên cha mẹ được vài ngày rồi vội vã ra đi. Con cũng may mắn lấy được người chồng tâm lý luôn hỏi han và lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ. Tự tay anh mua bánh, trà, sữa về biếu cha mẹ. Chồng còn nói người già cần nhiều canxi cho xương chắc khỏe và dặn dò cha mẹ phải uống sữa điều đặn và tập thể dục thường xuyên. Con cảm thấy thật ấm lòng và con nhận ra được nụ cười hạnh phúc của cha mẹ... Con cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này và thầm cảm ơn anh ấy đã hiếu thuận với cha mẹ…
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thảo Trang