To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Monday, April 29, 2002 8:40 PM
Subject: Gui chi Mai Hien !
Đây là kinh nghiệm của em, vì mẹ em là một người bạn, có lời khuyên và cách lựa chọn đúng đắn. Em cũng đã có lần đau khổ mới nhận thấy điều này. Chị có thể dành nhiều thời gian cho con gái bé nhỏ của chị hơn bao giờ hết. Nó là niềm tin, sự yêu thương của chị.
Em chưa biết nhiều về hoàn cảnh, cuộc sống cũng như về gia đình hay công việc của anh chị, nhưng qua thư thì chị đã rất hài lòng với cuộc sống của gia đình mình, hài lòng với người chồng của chị. Chị hạnh phúc.
Chị Mai Hiên thân mến, em rất vui nếu được làm quen với chị. Bây giờ em đang ở Đức, em đi học được một năm 5 tháng, còn phải học rất lâu. Em sẽ viết thư cho chị. Mong có thể tâm sự tiếp với chị ở thư sau.
Chúc chị khỏe và luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh.
Em Hương.