Con biết từ ngày bố mất, chưa một cái Tết nào mẹ vui trọn vẹn, giao thừa nào mẹ cũng khóc lặng lẽ vì nhớ bố. Bao nhiêu năm nay, một mình mẹ chạy vạy nuôi hai chị em con ăn học, mẹ đã hy sinh quá nhiều. Những nếp nhăn hằn trên khóe mắt, bàn tay khô ráp sần sùi và lưng mẹ cũng đã chùn xuống vì gánh nặng thương con. Mẹ ơi, nhưng bây giờ chúng con đã trưởng thành cả rồi, mẹ hãy vui lên nhé. Con muốn thấy mẹ luôn mỉm cười hạnh phúc như ngày trước.
Cũng sắp Tết rồi, con vẫn nhớ rất rõ khi còn nhỏ, Tết nào cũng có bố, có mẹ và cả gia đình mình lại cùng nhau thức đêm đón giao thừa. Năm nào mẹ cũng mua cho chúng con những bộ quần áo mới thật đẹp để diện Tết. Năm nay, mẹ cho con mua tặng mẹ một chiếc áo khoác mới thật ấm mẹ nhé! Mẹ đừng lo con không có tiền mà thương con không mua. Con muốn có thể chăm sóc mẹ, bù đắp phần nào những hy sinh vất vả mà mẹ đã dành cả cuộc đời cho chúng con.
Năm mới, con mong muốn những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với mẹ và cả gia đình mình. Chúc mẹ một năm mới đầy sức khỏe và luôn là điểm tựa của chúng con. Năm nay, vợ chồng con sẽ cố gắng sinh cho mẹ một cháu ngoại thật đáng yêu, nên mẹ hãy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để vui cùng con cháu mẹ nhé. Chúng con yêu mẹ nhiều lắm.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Trần Phương Thảo