Mẹ ơi, câu hát quen thuộc ngày nào con vẫn nhớ: "Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân về mẹ tôi, tóc bạc càng nhiều...". Năm nay, mẹ đã 53 tuổi, tóc mẹ đã bạc thêm thật nhiều sợi, những nếp nhăn hằn sâu nơi khoé mắt. Cả cuộc đời mẹ vất vả, tảo tần vì các con. Những nhọc nhằn đó dường như vẫn đọng trong đôi mắt mẹ.
Ngày con đi lấy chồng, những lo toan đó dường như chợt vỡ oà. Con nhìn mẹ, và oà khóc như thuở bé... Từ khi ấy, cô con gái bé bỏng ngày nào được mẹ thương yêu đã phải rời xa vòng tay mẹ, và có một cuộc sống riêng. Con hạnh phúc với cuộc sống mới, nhưng nỗi nhớ về mẹ vẫn không hề nguôi!
Năm mới đến, con chỉ cầu mong, chỉ một điều kính chúc, đó là bình yên về bên gia đình mình, mong sức khoẻ cho mẹ cha. Xuân này, con sẽ về, mẹ à.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Bùi Thị Thuỳ Linh