From: latu
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, July 30, 2002 4:18 PM
Subject: XIn hay giup toi voi
Kính gửi chuyên mục VnExpress,
Tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến VnExpress và mọi người. Tôi là một độc giả thường xuyên của báo, tôi thường xuyên theo dõi qua các mục Tâm sự, phải nói rằng nó thực sự có ích cho mọi người và cá nhân tôi, tôi luôn đọc mọi điều của mục báo, từ đó tự ngẫm nghĩ và rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Hôm nay tôi xin nhờ chuyên mục VnExpress hãy đăng giúp chuyện của tôi. Tôi đang rất buồn và không thiết sống, tôi mong nhận được những lời khuyên của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn!
Tôi năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH và hiện làm cho một công ty liên doanh của Mỹ. Câu chuyện của tôi thật buồn, tôi yêu một cô gái kém tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau đã được gần một năm nay và đã trao nhau tất cả. Phải nói rằng tình cảm tôi dành cho cô ta thật nhiều lắm, trong suốt gần một năm kể từ khi yêu, không ngày nào tôi không đến với cô ta. Có những hôm mưa bão hay ốm tôi đều cố gắng đến với cô ấy và tình cảm cô dành cho tôi cũng rất nhiều.
Có những khi tôi đi công tác xa cô ta luôn hỏi thăm và động viên tôi trong công việc để tôi kết thúc nhanh và hai đứa lại được gần nhau. Nhưng gần đây cô đã thú nhận với tôi rằng trong quá khứ cô yêu một người và đã không còn trong trắng khi đến với tôi. Cô ta và cậu đó chia tay vì cậu ấy nghiện heroin rất nặng và 2 người đó từng có thai với nhau, nhưng phải bỏ vì gia đình cô không chấp nhận. Sau đó cô ấy cũng không còn yêu cậu kia.
Nói lên những điều này lòng tôi buồn lắm và cảm thấy rất khó bỏ qua lỗi lầm của quá khứ. Mỗi sáng thức dậy tôi thật buồn cho cuộc đời mình. Chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau, tôi yêu cô ta nhiều lắm và cô ta cũng vậy. Tôi cũng đã thử chia tay với cô ấy, nhưng được 3 ngày lại không thể chịu được vì tôi thấy rất nhớ cô ấy. Tôi cảm thấy sống thiếu cô ấy thì tôi sẽ không chịu nổi vì chúng tôi rất hợp nhau, tính cách cô ta luôn luôn thật thà và rất dại dột, luôn hết lòng vì bạn bè nên bạn bè xấu luôn lợi dụng. Có lẽ vì tính cách như vậy nên tôi vẫn yêu cô ta nhiều.
Nhưng trong phút đau khổ khi biết cô ta không còn trong trắng nữa, tôi đã buột miệng kể cho ba mẹ tôi nghe và gia đình tôi đã ngăn cấm không chấp nhận, và nói rằng sẽ từ tôi nếu tôi còn yêu cô ta. Vậy tôi phải như thế nào đây, tôi như chơi vơi, lòng tôi vừa yêu vừa thương cô, hay tôi cứ yêu rồi để số phận quyết định. Có những lúc tôi yêu rất nhiều, nhưng có những lúc nghĩ đến chuyện quá khứ cô ta tôi không thể chịu nổi.
Xin hãy cho tôi những lời khuyên. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chuyên mục VnExpress đừng đăng tên tôi và địa chỉ tôi, chúc tất cả mọi người mạnh khỏe và thành đạt. Một lần nữa xin cảm ơn.
Thành phố HCM ngày 31/07/2002.
Thành
Ý kiến chia sẻ với bạn Thành, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net