Mẹ lên dắt xuống nhà hỏi nguyên nhân làm sao lại khóc thì nghe được cuộc tranh luận của hai anh em tiếp tục như sau:
- Em phải xuống cầu thang trước vì em là con rùa mà.
- Nhưng anh là thỏ nên anh phải về đích trước chứ, thỏ chạy nhanh hơn rùa mà.
- Không, em là rùa nên phải về đích trước thỏ chứ (phải y như trong truyện ấy)
- Anh không ăn cà rốt, không la cà, không ngủ trưa thì làm sao mà về sau rùa được?
- Không... hu hu hu
- ...!?
Mẹ đi làm về, Vịt con chạy ra tận cửa đón mẹ. Bế Vịt con trên tay mẹ hôn hít vào má và nựng: "Yêu quá con cún con của mẹ". Dường như cũng muốn thể hiện tình yêu với mẹ, Vịt con cũng dụi dụi đầu vào má mẹ và nói: "Yêu quá con cún mẹ của con".
ThuHa