Tôi luôn dạy con phải biết siêng năng vận động hàng ngày để bảo vệ sức khỏe. Cậu nhóc mới chỉ học tới lớp bốn nhưng rất ngoan và biết nghe lời, lại có tinh thần vận động rất cao. Chiều nào sau giờ học, tôi cũng đưa con tới sân bóng rổ để tập luyện cùng các bạn. Cháu mới tập nên chưa thật thành thục, tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy được dấu hiệu tích cực về sức khỏe của cháu. Cháu ăn ngon, da dẻ săn chắc, dáng người cứng cáp, tinh thần cũng khỏe mạnh, lạc quan hơn. Tôi cho con ăn uống đầy đủ chất kết hợp với uống sữa và ăn trái cây nhiều để tăng cường sức đề kháng.
Chiều nào sau giờ học, tôi cũng đưa con tới sân bóng rổ để tập luyện cùng các bạn. |
Nguyễn Thị Quỳnh Khoa