24 tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp như một diễn viên điện ảnh, Wang Xiaomei, nhân viên văn phòng của một công ty than đã chuyển sang nghề buôn thú cưng qua mạng.
Sinh ra ở thị trấn Bái (Từ Châu), sau khi tốt nghiệp đại học Xiaomei làm nhân viên văn phòng. Song song cô có một trang trại nuôi chó vì sở thích cá nhân. Sau giờ làm việc, Wang đi thẳng đến đây phục vụ đàn chó. Đêm muộn, cô mới về nhà nghỉ ngơi.
Được một thời gian, Wang Xiaomei thấy mệt mỏi, bí bách trong bộ đồng phục, chỉ ở bên những chú chó mới mang lại cho cô niềm vui. Hè vừa qua, cô quyết định bỏ công việc nhiều người mơ ước để trở thành "bảo mẫu chó".
Bắt tay vào làm, Wang được nhiều người hỏi về các giống chó khác nhau. Lúc này cơ hội kinh doanh lóe lên khiến cô vô cùng thích thú. Từ đó, Wang dậy sớm đến chợ chó lớn nhất địa phương để mua và bán cho khách.
Sự trắng trẻo, xinh đẹp của Wang không mâu thuẫn với cái lộn xộn, nhếch nhác ở chợ chó. Tại đây cô mở ứng dụng điện thoại di động, kết nối mạng và bắt đầu chọn chó cho khách hàng, đồng thời cũng giúp khách mặc cả.
Wang không ngờ ngay lần đầu tiên đã "trúng quả". Sáng đó cô mua được hơn chục chú chó trong chợ, sau đó mang đi tiêm chủng, xét nghiệm, rồi giao đến nơi vận chuyển. Wang tạo ra mối liên hệ mật thiết với các shiper, trong quá trình di chuyển, những chú chó vẫn được cho ăn, nước uống.
Dần dần lượng khách tăng, giờ đây Wang có khách hàng ở khắp cả nước. Người xa nhất ở Tây tạng đã mua chó của cô và được vận chuyển đến đây bằng máy bay.
Wang Xiaomei chạy quanh chợ chó mỗi ngày. Người cô thường bị vấy bẩn với nước tiểu, mùi của chó. May mắn bạn trai cô cũng thích nuôi chó. Giờ đây cả hai cùng nhau kinh doanh.
Cha mẹ Wang không ngờ con gái mình bán được 5.000 con chó chỉ sau bốn tháng và kiếm được 400.000 tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng). Cô đã mua ngay một ngôi nhà trả góp rộng. "Bán chó không chỉ để kiếm tiền mà còn tìm chủ tốt cho những chú chó", Wang nói với Newqq. Chính vì thế, dù bận tới đâu, cô vẫn dành thời gian dạy kinh nghiệm chăm sóc chó cho khách hàng.
Bảo Nhiên