Tết là dịp để mọi người sum họp quây quần bên mâm cơm kể lại chuyện vui buồn của năm vừa qua. Năm nay, tôi phải đón Tết một mình và là lần đầu tiên trong đời không đón Tết cùng mẹ vì năm nay mẹ tôi ở cùng gia đình chị tôi tại một quốc gia khác.
Mẹ tôi là một người rất đảm đang và chăm lo cho gia đình từng chút một vì mẹ quan niệm "đầu năm đầy đủ thì cả năm sung túc" những ngày giáp Tết như thế này làm tôi càng thêm nhớ mẹ, nhớ lại những lúc chở mẹ đi chợ mua từng con gà, con vịt, bó hoa, trái cây.
Năm nay cũng thế, tôi cũng làm theo truyền thống mẹ tôi vẫn thường làm nhưng vẫn thấy thiếu gì đó... Hơn bao giờ hết, tôi thèm lắm bữa cơm gia đình, thèm nghe tiếng mẹ cằn nhằn mỗi khi về muộn, thèm được mẹ quan tâm lo lắng, thèm được có mẹ bên cạnh và con nhớ mẹ lắm, mẹ của con.
Năm cũ sắp qua đi và năm mới chuẩn bị đến, con kính chúc cho mẹ của con được thật nhiều sức khỏe luôn nở nụ cười trên môi và con hứa sẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc làm cho mẹ buồn và gia đình mình luôn được ấm no hạnh phúc nha mẹ. Tôi cũng kính chúc tất cả ông bà, cô bác, anh chị em gần xa một năm mới thật nhiều niềm vui thành công trong cuộc sống thật nhiều sức khỏe và mọi chuyện thuận lợi tốt đẹp.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Trần Ngọc Du