Người ta nói rằng khi nào người đàn bà sinh con mới thật sự biết thương và hiểu mẹ mình. Con thấy câu nói này thật đúng. Khi con nghén và sinh con một cách khổ sở, vất vả, con bỗng thấy thương má vô hạn, nhất là khi nghe dì kể lại má ốm nghén như thế nào, khi sinh con không có người nhà ra sao và mới đẻ dậy phải giặt giũ quần áo như thế nào. Đời má không hạnh phúc vì chồng không tâm lý, lận đận trong công việc, có một đứa con trai mà em đã vội bỏ nhà mình ra đi. Con sung sướng và may mắn hơn má nhiều vì con có một người chồng tâm lí, chiều chuộng con hết mực và khi con chuyển dạ thì người thân phía mình và phía chồng ở cạnh con rất đông.
Con chúc má sống lâu thật lâu và sống thật vui vẻ, hạnh phúc để chúng con bù đắp cho má quãng thời gian bất hạnh, thiếu thốn, khó khăn vừa qua. Con mong rằng Tết này má có thời gian dành cho gia đình mình hơn vì lúc nào má cũng chỉ biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người, không có thời gian dành cho chính mình, không thể làm những điều má thích. Hy vọng điều mong ước của con sẽ trở thành sự thật, có như vậy con mới không day dứt vì những lúc con nặng lời vì má trái tính trái nết, vì mãn kinh. Má nhớ phải sống thật vui vì nay má đã có nhiều cháu ngoại rồi nha má!
Con yêu má và các em cũng như các cháu ngoại cũng thế!
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Phạm Thị Trang