Đi học xa nhà đã ba, bốn năm nay, nhưng chưa năm nào con đón Tết ở Sài Gòn, và cũng chưa bao giờ ý định đó mảy may xuất hiện trong đầu con. Bởi với con, nếu đón giao thừa ở một nơi không có gia đình, thì đó không thể là một cái Tết đúng nghĩa và trọn vẹn được, bố mẹ ạ. Vì thế mà con gái bố mẹ cứ mong đến cuối năm để háo hức xách hành lý lên chuyến tàu Nam Bắc, về với Nghệ An, với quê hương, với bố mẹ kính yêu.
Con mong bố mẹ thật khỏe, dù cái tuổi lục tuần đã chạy sát theo sau. Con mong Tết này nắng ấm như độ cuối năm này, để bố đi tảo mộ cho ông bà, cho các cố, các cụ thật khô ráo, dễ dàng. Con mong cái lạnh căm căm sẽ dần tan đi, để ra Tết, mẹ đi cấy những ruộng mạ non đỡ rét buốt nơi bàn chân lún sâu trong bùn lầy.
Con biết, mấy chị em con đi xa làm việc, học hành, đến Tết là đều quay trở về nhà sum vầy cùng gia đình là niềm hạnh phúc lớn đối với bố mẹ. Lời chúc đầu năm con gái dành gửi tới bố mẹ là lời chúc sức khỏe dẻo dai, vẹn đầy, để dõi theo sự trưởng thành, thành đạt của con cái.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thị Thanh Hoa