Nhà nghèo, năm 2006 vợ chồng chị Liên cưới nhau được vài tháng thì chồng đi làm thuê, làm mướn tận tỉnh Đăk Nông. Ở nhà, vợ mang bầu, đến tháng thứ 4 đi siêu âm biết bé trai, cả hai bên nội, ngoại mừng vui khôn xiết, hồi hộp chờ đợi ngày cháu chào đời. Ai ngờ, lúc lọt lòng mẹ, dưới cằm cậu bé quý tử của dòng họcó đến hai khối u to xệ đến ngực; ở môi dưới còn có một u máu.
Suốt 5 năm qua, người mẹ này tìm mọi cách chạy chữa bệnh u bạch mạch cho con trai. Giờ đây bé gái con chị lại có bướu lớn nằm ở gần mắt trái, gây nhiều lo lắng cho gia đình. Ảnh: Trí Tín |
Tá túc trong căn nhà của mẹ ruột nơi cuối xóm, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, chị Liên xót xa kể: "Còn gì đau đớn hơn khi đứa con đầu lòng của mình chào đời mang dị tật trên mặt nhiều như thế. Tôi cắn răng chịu đựng, suốt thời gian dài không dám nói cho chồng làm ăn ở phương xa biết sự thật".
Chị Liên còn nhớ như in ngày mùa đông rét mướt cuối tháng 10/2007, lúc con trai vừa tròn 24 ngày tuổi, chị cùng mẹ ruột ôm bé lặng lẽ xuống bến xe liên tỉnh vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, với hi vọng xử lý được các khối u. Tuy nhiên các bác sĩ bảo rằng cháu còn quá nhỏ nên chưa thể làm gì được.
Các khối u dưới vùng cổ bé Nhựt ban đầu kích cỡ chỉ bằng quả trứng gà, sau đó dần dần lớn lên bằng nắm tay mang theo gánh lo của gia đình. Thương con, đến tháng 9/2008, chị Liên một lần nữa ôm bé Nhựt vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM để tìm kiếm hy vọng chạy chữa bệnh.
Lần này các bác sĩ cho nhập viện điều trị thuốc suốt một tháng, sau đó tiến hành phẫu thuật khối u bướu tân dịch, điều trị ở phòng đặc biệt thêm một tháng nữa. "Tính đến ngày con tôi tròn một tuổi phải vào viện đến 4 lần, trải qua ca phẫu thuật khối u với thời gian dài. Lần mổ đầu tiên, cậu ruột của tôi phải cầm chiếc xe máy để gửi tiền vào cho tôi đưa cháu về nhà", chị Liên xót xa nói.
Không đành nhìn con ăn uống khó khăn vì bướu máu ở môi dưới, 6 tháng sau ngày thôi nôi, chị Liên lại đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 để mổ. Những ngày tháng ăn dầm nằm dề ở bệnh viện, hai mẹ con chị Liên phải dè sẻn từng đồng, nhiều hôm xin cơm của bếp ăn tình thương trong bệnh viện để có sức cầm cự lâu dài chạy chữa bệnh cho bé Nhựt.
Trong lúc túng quẫn không có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng chị Liên đã thế chấp mảnh đất nhỏ cho ngân hàng vay 150 triệu đồng. "Tiền vào nhà khó giống như gió vào nhà trống", suốt 5 năm qua, sau nhiều lần ra vào bệnh viện chạy chữa bệnh cho bé Nhựt, gia đình chị Liên trở nên kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần. Nợ nần ngày càng chồng chất, lãi suất ngân hàng phải trả hàng tháng, số tiền vay mượn nóng bên ngoài để chữa bệnh cho con đến nay đã đội lên hơn 300 triệu đồng.
Chị Liên thở dài: "Bác sĩ căn dặn mỗi tháng phải đi tái khám một lần nhưng không xoay xở tiền được nữa nên tôi đành để cháu ở nhà hốt thuốc Nam cho uống. Nhiều lúc nghĩ quẩn tới cái chết từ từ đến với con thơ mà đắng lòng". Không chỉ lo cho bé Nhựt, bé Thy (em của Nhựt) giờ cũng có bướu máu to gần bên mắt trái. Gia đình đang lo cô bé lại cũng bị bệnh giống như anh.
Bé Nhựt vừa bị nổi một khối u bạch mạch ở cổ, gần nơi phẫu thuật cũ. Ảnh: Trí Tín |
Liên quan đến căn bệnh của bé Nhựt, các bác sĩ khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Pháp - Việt, TP HCM xác định cháu có khối u tân dịch còn gọi là u bạch mạch (Lymphangioma), còn bướu mạch máu (Hemangioma) là hai tổn thương lành tính thường gặp ở vùng đầu - cổ. U bạch mạch thật ra không phải là bướu, mà bản chất thật sự là một dị dạng bẩm sinh của mạch bạch huyết. Ngày nay, người ta dùng tên gọi chính xác là Dị dạng bạch mạch (Lymphatic Malformation). Đa số tổn thương thường gặp ở vùng đầu - cổ (70% trường hợp).
Theo các bác sĩ, trước đây phẫu thuật được xem như là chọn lựa duy nhất để điều trị dị dạng bạch mạch. Tuy nhiên, tỷ̉ lệ tái phát khá cao và gần như không tránh khỏi, bởi các tổn thương không có ranh giới rõ ràng và có khuynh hướng lan tỏa vào các vùng mô lành xung quanh.
Những năm gần đây, phương pháp làm xơ hóa các nang được chọn lựa nhiều hơn. Bệnh nhân được gây tê tại chỗ hoặc gây mê. Dùng siêu âm hoặc CT scan để định vị các tổn thương. Dùng kim chuyên dụng cho các thủ thuật mạch máu đâm xuyên qua da vào các nang. Hút dịch chứa trong nang càng sạch càng tốt, sau đó bơm thuốc vào bên trong nang để làm xơ hóa khối u. Tuy nhiên thủ thuật này tốn nhiều thời gian vì phải thực hiện nhiều lần, tốn kém nhiều chi phí.
Độc giả quan tâm giúp đỡ vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Liên, mẹ của bé Nhựt ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 01695286127. Tài khoản 0271000963551 Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi, chủ tài khoản: Nguyễn Thị Liên.
Trí Tín