1. Hy sinh của mẹ (11/04/2014)
Suốt một đời vì tôi vất vả
Chưa bao giờ thong thả rong chơi
Lòng này thương lắm mẹ ơi!
Bài thơ con viết vạn lời biết ơn.
Vạn năm vẫn dập dờn sóng bạc
Cũng chẳng bằng gánh vác mẹ tôi
Tóc nay sương trắng pha rồi
Vẫn còn tất bật đứng ngồi chưa yên.
Vì cuộc sống cần tiền cần gạo
Mẹ nhọc nhằn tần tảo lo toan
Hy sinh của mẹ sánh ngàn
Như con sóng biển dâng tràn vạn năm.
Mẹ vì tôi âm thầm chịu khổ
Dẫu ốm đau vẫn cố gượng lên
Bao lần thức trắng trong đêm
Bởi do tôi sức khỏe thêm yếu dần.
Tôi sợ lắm mỗi lần bệnh tật
Mẹ là người khổ nhất ai hay
Tiền thì cứ thế nó bay
Cảnh nhà hoang vắng xót thay nỗi lòng.
Muốn nhắm mắt cho xong một kiếp
Thuốc thang hoài sống tiếp vui đâu
Nhìn mẹ tắt mặt vùi đầu
Lòng sao thắt quặn đớn đau thế này.
Thầm khẩn cầu tháng ngày còn lại
Cho con đừng gặp phải tai ương
Đời con nay đã liệt giường
Mẹ giờ già yếu ai đường lo đây.
Mẹ hy sinh đời này nhiều quá
Thước dây nào ai đã đo chưa
Lòng mẹ hồ biển có vừa
Rừng vàng núi bạc sao mua đức dày.
2. Thi sĩ lưng gù (15/10/2013)
Lưng gù thi sĩ là tôi
Cả ngày thơ thẩn đơn côi một mình
Biết chi đôi lứa nhân tình
Mơ gì chung bước bóng hình ái ân.
Đành rằng cũng có hai chân
Nhưng nào có thể đến gần bên ai
Khổ đau mang một hình hài
Viết thơ cho bớt u hoài đời ta.
Cũng mơ người đẹp lầu hoa
Cũng mộng tình đến nhưng là mộng thôi
Nằm kheo chẳng đứng không ngồi
Lưng gù thi sĩ than ôi kiếp người.
Mai đây khuất ngã cuộc đời
Đầu thai chuyển kiếp xin trời hãy thương
Chớ ban bất động liệt giường
Hình hài méo mó lệ thường tuôn rơi.
Bài thơ xin gửi mấy lời
Của chàng thi sĩ ru hời buồn thiu
Thơ này đọc chắc hắt hiu
Thơ này thảm lắm đăm chiêu chữ sầu.
Có khi nhắm mắt nguyện cầu
Lưng gù thi sĩ đón dâu mơ màng.
3. Người tôi yêu (19/04/2014)
Người tôi yêu phương trời xa đó
Hỏi một chiều mình có gặp nhau
Tình này sao lắm bể dâu
Vì ai nên cảnh đớn đau thế này.
Đôi tim yêu mơ ngày chung lối
Trời gieo nên tăm tối tình ta
Thế rồi hình bóng cách xa
Người tôi yêu cũng khóc òa lệ rơi.
Nào có phải trùng khơi vạn dặm
Cớ sao trời bắt nặng đôi tim
Chân tình sao tựa cánh chim
Bay đi khắp nẻo mà tìm hư vô.
Con thuyền tình nhấp nhô biển sóng
Người tôi yêu còn ngóng chờ không
Hay em đã bước theo chồng
Bỏ tôi ở lại mênh mông cuộc đời.
Giữ nhé em những lời thắm thiết
Mình trao nhau dù biết mộng mơ
Dù mơ nhưng vẫn mong chờ
Một ngày bến sẽ cập bờ duyên ta.