Những năm 1995-1996, Réne đến Việt Nam du lịch và Hội An là điểm dừng chân lâu nhất của anh. Còn Ly thường phụ mẹ bán hàng ăn cho khách tham quan. Cảm nhận nét duyên dáng, thanh lịch của cô gái nơi phố cổ, Réne đã phải lòng Ly lúc nào không hay. Cứ đều đặn 2-3 tháng một lần, anh lại vượt hàng nghìn cây số về thăm Ly.
Cảm động trước tấm lòng của người yêu, năm 1997, Ly kết hôn với Réne và theo anh về Bỉ. Một năm sau, thấy cô xách va ly về Hội An, cả khu phố cổ ngạc nhiên, riêng Ly chỉ cười: "Gia đình nhà chồng rất thương em. Ngày đầu mới sang, em được đi học thêm, còn Réne thì liên tục đi công tác nước ngoài. Em rất nhớ nhà, lại không chịu được rét nên xin phép ba má chồng cho về sống tại Việt Nam".
Ba tháng sau, Réne quay trở lại khu phố cổ và tuyên bố từ bỏ mọi công việc đang theo đuổi để ở lại bên vợ mình. Bằng sự thông minh, ham học hỏi, chỉ hơn 2 năm ở Việt Nam, Réne đã thuần thục mọi công việc ở quán cà phê. Hằng ngày, từ sáng sớm anh đèo vợ đến quán và phụ giúp vợ từ việc mời chào khách, đến bưng bê lau dọn bàn.
Hàng xóm của vợ chồng Ly nhận xét: "Ông rể Tây tốt lắm, sống chan hòa vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người". Réne còn giúp khu phố làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách ngoại quốc đến Hội An. Réne không bao giờ hút thuốc hay uống rượu bia, nhưng có một điểm chàng rể Tây khác rể Việt là có thể hôn vợ trước đông người.
Réne tâm sự: "Tôi muốn được ở lại đây chăm sóc Ly, đồng thời muốn giới thiệu cho bạn bè, những du khách hiểu thêm về con người Hội An, về những gì đã gắn bó tôi với mảnh đất này. Việt Nam của các bạn thật thân thiện và dễ mến biết bao".
(Theo Gia Đình & Xã Hội)