Má kính yêu, Tết năm nay là cái Tết đầu tiên con làm dâu của má. Cho đến giờ này con luôn cảm thấy mình may mắn vì có được người mẹ chồng như má. Má biết không, trước khi lấy chồng điều con lo sợ nhất chính là chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Bởi lẽ, con vốn vụng về trong lời ăn tiếng nói, hơn nữa lại dở trong việc nữ công gia chánh, quán xuyến trong ngoài. Vậy mà 9 tháng rồi má chưa trách con điều gì. Điều đó làm con biết ơn vô cùng. Cám ơn má vì thời gian qua đã thương con như con gái; vất vả chăm lo từng bữa ăn trong gia đình - đáng lẽ bổn phận làm dâu con phải tròn. Có nhiều hôm đi làm thấy má bị bệnh mà vẫn đứng nấu nướng, nhiều lúc chiên cá bị dầu văng phỏng cả tay mà con thương má vô cùng.
Không còn bao lâu là đến Tết rồi, con hứa sẽ giúp má dọn dẹp nhà cửa, chở má đi mua sắm, cùng má nấu ăn mỗi ngày. Mong rằng Tết năm sau con có thể một mình "trổ tài" nấu ăn, áp dụng những điều má dạy để nấu được những món ăn ngon cho cả nhà. Thương má nhiều.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thị Ngọc Lan