Kid thấy mẹ đưa một cái thẻ gì đó vào máy và bấm bấm, thế là ra bao nhiêu là tiền. Kid thấy mẹ kiếm tiền thật là dễ, mẹ tài thật đấy.
Tối hôm đó về nhà, hai mẹ con ăn cơm xong lâu rồi mà vẫn chưa thấy ba đi làm về, Kid nhớ ba lắm. Vừa thấy tiếng ba ngoài cửa Kid đã lao ra:
- Con chào ba ạ! Ba đi đâu về muộn thế?
- Ba đi làm con ạ!
- Sao ba lại phải đi làm?
- Ba đi làm để có tiền cho con đi học và đi chơi công viên nữa...
- Ơ!? Ba cần gì phải đi làm. Nếu hết tiền ba chỉ cần ra cây ngoài kia mà rút rồi lại có tiền ngay thôi mà, giống như mẹ ấy!
- Ơ!!???.....
Anh San
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net