From: "Thuy Tran"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Saturday, March 16, 2002 6:19 AM
Subject: Re: Gia dinh hoac ban gai
Có thể cô ấy nghĩ có một chút quyền nào đó đối với anh vì bản thân đẹp, có địa vị, lại đã cưu mang khi anh gặp khó khăn. Song nếu cô đòi hỏi anh làm một chuyện vô lý là cắt đứt quan hệ với gia đình thì tôi thấy không thể chấp nhận được. Không có một người nào yêu ta thực sự lại bắt ta phải làm những việc như thế.
Tôi hiểu là anh yêu bạn gái, song chính anh nói rằng cô ấy đa mưu và thủ đoạn. Liệu anh có chắc cô ta là người con gái cho cuộc đời mình không, có đáng để anh hy sinh gia đình?
Theo tôi, anh nên nói chuyện nghiêm túc, cho bạn gái biết mình rất hiểu và biết ơn về những chuyện cô đã làm. Nhưng việc đó không thể là cái cớ để bắt anh cắt đứt quan hệ với người ruột thịt. Nếu bạn gái làm căng, tôi cho rằng anh nên thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông và không cần phải sống trong nhà cô ta nữa.
Tôi rất mong anh xử lý được tình huống này một cách thỏa đáng.
Thuy