To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, July 30, 2002 10:25 PM
Subject: Cam on cua Khanh Pham
Cảm ơn bạn Ngọc Quỳnh với những lời lẽ rất quyết liệt, nhưng thành thật. Khánh cũng ước mơ sau cơn mưa thì trời lại sáng, và tụi Khánh sẽ được hạnh phúc như bạn. Tuy nhiên ở chuyện của Khánh có hơi khác một chút là có người thứ ba chen vào. Sau khi Khánh tìm hiểu và biết rõ tường tận mọi vấn đề thì Khánh mạnh dạn nói lên lời chia tay với cô bạn gái sắp cưới của Khánh là mặc dù còn rất thương cô ta, nhưng trong tình yêu không thể nào có sự lựa chọn giữa hai người cùng một lúc. Nếu chúng tôi càng kéo dài tình trạng như thế này hoài thì cả 3 đều đau khổ cả, phải có một người ra đi thì mọi chuyện mới êm đẹp được.
Sau khi nói lời từ biệt tôi cảm thấy mình thanh thản đi một chút. Sau đó tôi thành thật chúc cô vui vẻ và hạnh phúc với người bạn mới của cô ấy. Chúng tôi quyết định sẽ làm bạn với nhau, ít ra trong lúc này. Tôi biết cô ấy rất khó xử trong vấn đề này. Bây giờ vấn đề còn lại của chúng tôi là sẽ thông báo cho gia đình dòng họ hai bên về vấn đề của chúng tôi, vì mọi người đều nghĩ chúng tôi đang chuẩn bị cho việc thành hôn cuối năm nay. Thế là xong, coi như là tôi đã vượt qua một lớp “trường đời” mà tôi chưa hề nghĩ đến mình phải trải qua.
Lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đỡ Khánh rất nhiều. Khánh cũng không quên cảm ơn VnExpress đã giúp Khánh đăng tải những lời khuyên và tâm tình của các bạn dành cho tôi. Dù sống xa quê hương nhưng qua VnExpress, tôi cảm thấy mình rất gần gũi với các bạn Việt Nam trên khắp thế giới và quê nhà. Các bạn nào muốn liên lạc với Khánh xin gửi qua địa chỉ sau: phamkhanh02@yahoo.com
Khánh Phạm