
Ông Trần Lê Hùng từng là một kỹ sư, hoạ sĩ, nhà điêu khắc. Sau khi nghỉ hưu ông vẫn tiếp tục kinh doanh để có tiền thoả niềm đam mê du lịch.

Ông Hùng tại đèo Khang Định, Trung Quốc, nơi nổi tiếng với địa danh "Khang Định tình ca" phía sau.

Thăm công trình văn hoá ở Iran.

Giao lưu với người dân Iran.

Khu phố cổ Laich, Azerbaijan, dưới dãy núi phía bắc Kavkaz.

Đánh bóng bàn với Đại sứ Armenia đầu tiên tại Việt Nam, bà Raisa Vardanyan, tại nhà của bà ở ngoại ô thủ đô Yerevan.

Ông Hùng thăm lại điểm du lịch nổi tiếng ở Gruzia, từng được nhà trường cho tới thăm 44 năm trước.

Ông Hùng tại lâu đài Neuschwanstein ở Schwangau, Đức.

Nghịch tuyết ở Trương Dịch, Trung Quốc trên đường về.

Hai người đồng hành cùng ông Hùng.

Người chơi môtô đón ông Hùng tại cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên và "tháp tùng" ông về tận nhà.
Ảnh: Hoa Hà, Quỳnh Anh và Lê Hùng