![]() |
Poster phim Đại náo thiên cung. (Karazen) |
Năm trăm năm trước có một vị hoà thượng từ Trung thổ Đại Đường (Tạ Đình Phong đóng) đã đem theo 3 đồ đệ đến một nơi gọi thành Sa Xa để lấy những kinh văn được lưu giữ hàng bao thế kỷ. Trên đường đi, thầy trò Đường Tăng bị lọt vào ổ phục kích của yêu quái Đại thụ tinh. Chúng bắt cóc trẻ em trong thành và yêu cầu dân chúng phải giao nộp Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không đành nhờ đến Định hải thần châm để giải thoát cho sư phụ trong khi ba anh em Tôn, Trư, Sa ở lại chiến đấu đến cùng. Đại thụ tinh đã giam cả ba lại để làm mồi nhử Đường Tăng.
*Kẻ tống tình |
*Thành phố cạm bẫy |
Chưa có cách nào giải thoát đồ đệ thì Đường Tăng lại rơi vào tay một bọn yêu quái khác. Chúng giao ông cho nữ yêu xấu xí nhất thế giới yêu tinh, Nhạc Mỹ Diễm (Thái Trác Nghiên đóng), giam giữ, với hy vọng cô sẽ không bị ông cảm hoá. Thế nhưng, bằng lòng nhân hậu vô biên Đường Tăng không chỉ cảm hoá được Mỹ Diễm mà còn được cả thế giới yêu tinh quý trọng. Chỉ có điều sau nhiều lần vào sinh ra tử cùng nhau, và được Mỹ Diễm hết lòng che chở, chính Đường Tam Tạng cũng rung động trước tình cảm sâu nặng của nàng. Nhưng người không thể đáp lại tình cảm của Mỹ Diễm và phải bỏ ra đi.
Tìm lại được bửu bối, Mỹ Diễm hoá thân thành nữ thần xinh đẹp (Phạm Băng Băng thủ vai), bay đến thành Sa Xa cứu 3 đồ đệ của Tam Tạng. Nàng còn quyết định đến Thiên An Môn để tự thú, nhận hết tội về mình. Để cứu Mỹ Diễm thoát khỏi tội chết, Đuờng Tăng đã đại náo thiên cung. Ngộ Không vì thầy mà một lần nữa lại uy hiếp Ngọc đế. Nhờ Phật Tổ ra mặt minh oan, giúp đỡ, Tam Tạng được hồi sinh, trở lại phàm trần với cuộc hành trình thỉnh kinh gian khổ qua 81 kiếp nạn. Mỹ Diễm được giảm tội và hoá thành bạch mã theo chân Tam Tạng đồng cam cộng khổ như nàng hằng mong ước.
Là một dị bản phá cách của bộ truyện thần thoại nổi tiếng Tây du ký của Ngô Thừa Ân, phim là bức thông điệp vừa dí dỏm vừa cảm động về tình yêu. Mặc dù trong giới tu hành của đạo phật, tình yêu là điều cấm kỵ nhưng với người phàm trần, tình yêu luôn được tôn vinh. Tình yêu vốn không có tội mà có chăng là ở con người đánh giá vốn hẹp hòi định kiến về tình yêu. Với Đại náo thiên cung, trong thế giới yêu tinh xấu xa, tình yêu cũng tồn tại và toả sáng. chốn thiên đình tôn nghiêm, tình yêu cũng là cứu cánh cho kẻ tội hình.
Trong bộ truyện gốc, Ngộ Không tung hoành với cây gậy Kim cang Như ý của Đông hải Long cung, nhưng trong phim là cây gậy Định hải Thần châm hiện đại hơn dí dỏm hơn với câu thần chú yêu em một vạn năm. Phép thuật của gậy thần cũng hiện đại: có thể hoá thành phi thuyền, du thuyền và đầu rồng phun lửa
Phim cuốn hút bởi thế giới yêu tinh và các pha chiến đấu được thiết kế bởi kỹ xảo 3D và cách thi triển pháp thuật như các phim võ thuật Hong Kong.
Dàn diễn viên trong phim đều là những diễn viên đang được ái mộ. Tạ Đình Phong, con của diễn viên nổi tiếng Tạ Hiển, từng tham gia vào các phim hành động và cổ trang ăn khách như Vô cực, Tiểu ngư nhi và Hoa vô khuyết. Thái Trác Nghiên vừa là ca sỹ kiêm diễn viên được ái mộ, chẳng hạn phim Diệt ác quỷ đóng cùng Trịnh Y Kiện. Phạm Băng Băng được khán giả biết đến nhiều hơn trong vai nàng Kim Toả của phim Hoàn Châu Cách Cách.
Phim khởi chiếu ở TP HCM từ ngày 11/3 và bắt đầu chiếu tại các rạp ở Hà Nội từ ngày hôm qua, 24/3.
T.B.