HLV Lại Hồng Vân đánh giá cao chiến thắng của Kiên Giang trước Đồng Nai. Ảnh: An Nhơn |
Thầy trò HLV Lại Hồng Vân ôm chầm lấy nhau hạnh phúc như thể họ đã trụ hạng thành công ở mùa giải. Một số thành viên còn nhảy điệu "Gangnam Style" ăn mừng. Trên khán đài, nhóm nhỏ CĐV đội khách cũng hò reo nhảy múa cuồng nhiệt. Niềm vui của đội khách cũng dễ hiểu, bởi 3 điểm ở trận "chung kết ngược" giúp họ rộng cửa đường trụ hạng. "Từ đầu giải, tôi chưa có được nụ cười tươi và trọn vẹn như hôm nay", HLV Lại Hồng Vân mở đầu cuộc họp báo.
Ông Vân chia sẻ thêm hạnh phúc: "Trước trận đấu, chúng tôi xác định nếu thắng Đồng Nai, cửa trụ hạng sẽ rộng mở với Kiên Giang. Thế nên, tôi đã soi kỹ lối chơi của Đồng Nai. Hôm nay, các cầu thủ đã chơi hợp lý theo yêu cầu ban huấn luyện đề ra nên Kiên Giang có chiến thắng. 3 điểm quý giá hôm nay giúp các học trò của tôi sẽ quyết tâm hơn trong những trận đấu sắp tới trong giai đoạn hai, khi mọi thứ đã dần đi vào ổn định".
Theo cựu HLV Đồng Tháp, trong trận đấu với Đồng Nai, ngoài tiền đạo Suleiman chơi xuất sắc với hai bàn thắng, hàng thủ đã chơi tốt, trong đó nổi bật là tân binh Joseph Hendricks. "Cậu ấy mới đến đội có vài ngày, nhưng đã vào sân thi đấu tốt. Sự có mặt của Joseph Hendricks giúp hàng thủ của Kiên Giang vững chắc hơn", ông Vân nhìn nhận.
Một người trong ban huấn luyện Kiên Giang nhảy Gangnam style ăn mừng chiến thắng. Ảnh: An Nhơn |
Trong khi đó, trận thua trước đối thủ "cùng cảnh ngộ" khiến Đồng Nai rơi vào khó khăn trên con đường trụ hạng mùa giải V-League đầu tiên, dù họ vẫn đang xếp trên đối thủ với một điểm nhiều hơn. "Hôm nay, may mắn đã không đứng về phía đội bóng chúng tôi. Trong hiệp một, hai bàn thắng của Đồng Nai bị từ chối khi bóng tìm trúng cột dọc và xà ngang. Trong bóng đá, việc bỏ lỡ cơ hội và để thua luôn trở thành quy luật mà chúng tôi phải chấp nhận nó", HLV Trần Bình Sự thở dài trong cuộc họp báo sau trận thua Kiên Giang 1-2 chiều 25/5.
Trước trận đấu với Kiên Giang, ông Sự xác định phải thắng đối thủ, Đồng Nai mới rộng đường trụ hạng. Vì thế, chiến lược gia họ Trần tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó có 5 cầu thủ nước ngoài. Tuy nhiên, các ngoại binh chơi không đúng sức. "Chúng tôi dùng một đội hình tưởng chừng như mạnh nhất nhưng sự thật không phải thế. Tiền đạo Henry, Thierry, tiền vệ Nguyễn Rodgers hay trung vệ Bakel… đều chơi không tốt. Nguyên nhân là một số cầu thủ chấn thương phải nghỉ ở trận đấu SLNA. Trong ba tuần liền không thi đấu, phong độ của các cầu thủ cũng không thể nào ngay lập tức quay trở lại bình thường được", HLV 66 tuổi nhìn nhận.
HLV Đồng Nai cho rằng trận thua do ngoại binh chơi kém và kỵ giơ Kiên Giang. Ảnh: An Nhơn |
Một nguyên nhân khác khiến Đồng Nai thất bại trước Kiên Giang theo ông Sự là sự kỵ giơ với đối thủ. "Ngay cả khi Đồng Nai đang bay cao trên bảng xếp hạng, chúng tôi luôn xác định phải cạnh tranh suất trụ hạng với Kiên Giang và Đông Tâm. Có lẽ trận thua hôm nay do Đồng Nai kỵ giơ Kiên Giang, bởi từ khi lên hạng chúng tôi gặp họ 4 trận nhưng chưa biết thắng. Ngược lại, Đồng Tâm cũng là đội bóng kỵ giơ Đồng Nai khi chúng tôi đã thắng họ 3-1 tại Long An", HLV họ Trần phát biểu.
An Nhơn