
Sân vận động huyện Phúc Thọ chật kín người dân mặc áo mưa, che ô tới xem hội chọi trâu lần đầu tiên được tổ chức ở Thủ đô.

Màn múa rồng mở đầu lễ khai mạc.

Các trâu chọi - nhân vật chính của lễ hội - xuất hiện trong tiếng reo hò của khán giả.

Năm nay, hội chọi có 32 ông trâu tham gia, chia làm 16 cặp để đấu vòng loại ngày 22/2.

Để đảm bảo an toàn cho khán giả, Ban tổ chức đã quây sân đấu bằng một hàng rào thép.

Một cặp trâu vừa phân thắng bại...

.... khiến các nài trâu phải rất vất vả mới có thể giữ được trâu dừng lại. Đây là các nài trâu dày kinh nghiệm đến từ các vùng có truyền thống chọi trâu lâu đời.

Một ông trâu chiến thắng đang rời sân đấu trong sự tung hô của khán giả. Ngày 23/2, sẽ diễn ra vòng chung kết để chọn ra ông trâu vô địch.

Ban tổ chức chuẩn bị sẵn máy xúc để phòng trường hợp có ông trâu chết trong trận đấu.

Một khán giả lớn thất vọng khi ông trâu đại diện cho quê hương thua cuộc.
Quý Đoàn