Người gửi: clindyta
Vấn đề đội mũ bảo hiểm đã đươc đưa ra từ mấy năm qua, tại sao đến bây giờ ta vẫn còn bàn. Theo tôi đấy là ý thức của mỗi con người chứ không phải vì lý do nào cả. Từ ý thức của mỗi con ngưòi tạo thành thói quen mà thôi.
Nếu chúng ta quyết tâm và ý thức đươc an toàn tính mạng của chính mình thi việc đội mũ bảo hiểm không khó khăn. Tại sao bảo vệ cho chính mình cho gia đình mình mà phải ý kiến nhiều thế? Nếu bạn chịu khó làm quen vài ngày với cái tên mà mọi người Việt Nam ta hay chế nhạo là "cái nồi cơm điện" rồi bạn cũng sẽ quen và càng yêu thích nó hơn.
Tại sao chúng ta không học hỏi và nhìn nhận nước bạn cũng dùng "nồi cơm điện " này để sử dụng như một thứ công cụ bảo vệ không thể thiếu khi đi xe máy ra khỏi nhà.
Mọi người có nhớ trước đây cũng cấm đi xe đạp và đi xe máy không được sử dụng ô dù không? Thời điểm đấy còn lạc hậu hơn bây giờ nhiều mà mọi người đều tuân thủ cả. Tôi nghĩ Chính phủ mình phải kiên quyết tiến hành sử dụng mũ bảo hiểm cho tất cả mọi đường phố. Như vậy mọi người sẽ không bao giờ ở tư thế đối phó cả mà họ sẽ thành thói quen có nề nếp đi đến đâu cũng có "nồi cơm điện" bảo vệ mình.