Người gửi: Phan Phụng Lộc
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Nên thuyết phục mọi người đội nón bảo hiểm
Tôi là người đội mũ bảo hiểm từ 12 năm về trước, cho dù ngày ấy rất hiếm khi nhìn thấy ai đội mũ này ngay cả trên xa lộ Hà Nội, và càng vô cùng hiếm trên đường phố Sài Gòn. Lúc ấy đã có nhiều bạn bè thắc mắc tại sao tôi lại phải làm thế, nhưng họ đâu biết rằng chính tôi cũng đang thắc mắc tại sao họ lại không làm thế.
Rồi sau này, cho dù đã có rất nhiều chủ trương, khuyến khích, nhắc nhở, thậm chí là xử phạt, nhưng xem ra việc đội mũ bảo hiểm vẫn rất miễn cưỡng. Sẽ có rất nhiều lý do để thoái thác việc làm rất cần thiết này, cho dù đó lại là vấn đề an toàn đến chính tính mạng của họ. Chẳng lẽ họ không sợ chết, không sợ bán thân bất toại....Tôi nghĩ hình như chưa có một sự tuyên truyền, thuyết phục một cách đầy đủ nhất để mọi người hiểu nó, nhìn nhận nó đúng đắn hơn để họ tự nguyện đội mũ bảo hiểm có lẽ sẽ thành công hơn.
Tôi mong có những thống kê rộng và đầy đủ để tìm hiểu những nguyên nhân khiến người ta từ chối đội mũ bảo hiểm như không đẹp, nóng nực, phiền toái, khó tìm chỗ gửi...Vậy thì nên chăng chúng ta phải chỉ ra được đâu là cái đẹp của đội mũ bảo hiểm. Theo chủ ý của tôi: đội mũ bảo hiểm cũng đẹp đấy chứ, và liệu khi tại nạn xảy ra ta có còn giữ được cái đẹp nữa không. Nó có nóng nực lắm chăng hay ta chưa quen. Vậy nếu có tai nạn thì sự phiền toái sẽ lớn hơn gấp bao nhiêu lần, gửi cái mũ có thể hơi mệt 1 tí, nhưng vào bệnh viện sẽ mệt hơn rất rất nhiều...
Và tại sao phải ra xa lộ mới phải đội? Chẳng phải trong nội ô cũng có rất nhiều vụ tai nạn giao thông đó sao? Ai cũng biết trong cơ thể người, phần đầu là tối quan trọng. Vậy tại sao ta không bảo vệ nó nhỉ? Tôi rất mong mọi người hãy đội mũ bảo hiểm và coi đó như một việc làm rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bản thân, bảo vệ sự bình yên cho gia đình và giúp cho xã hội bớt đi những gánh nặng không đáng có.