1. Apple có bộ óc.
CEO siêu phàm Steve Jobs. Đây là yếu tố then chốt tạo nên thành công các sản phẩm của Apple nói chung và iPhone nói riêng. Điều này chứng tỏ rằng con người là trung tâm chứ không phải bản thân sản phẩm. Ước gì Việt Nam chúng ta có một người tài ba bằng một phần tư ngài Jobs. Bởi vì bất cứ sản phẩm nào thành công đều kết tinh tổng hợp của nhiều yếu tố – điều này HTC là một ví dụ điển hình. Nếu đem các sản phẩm của HTC so sánh với các sản phẩm của Apple, khách quan mà nói thì đây thực sự là “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Nhưng tại sao HTC không thành công vang dội như Apple?
2. Chân, thiện, mỹ là điều mà loài người chúng ta luôn mong muốn đạt tới.
Công bằng mà nói, Apple là số một trong lĩnh vực này. Tại sao thiết kế của iPhone sexy, nếu lỗi thì đổi bằng sản phẩm mới cùng loại, các chi tiết của sản phẩm luôn trau chuốt, chính xác, chất lượng? Tất cả đều từ tư tưởng thực dụng của người Mỹ.
3. Mặt khác, trong đại đa số chúng ta luôn tồn tại chữ “sĩ̃”.
Có một tình huống được sách sử ghi chép lại (xin lỗi tôi không còn nhớ tên nhân vật), đại khái là có một vị Hoàng đế Trung Hoa hỏi một tân tiến sĩ, sau khi nhìn xuống đường phố Bắc Kinh xưa phồn hoa, người người qua lại tấp nập với một câu hỏi hóc búa, “Khanh hãy cho trẫm biết có bao nhiêu người đi lại dưới kia?”. Tân tiến sĩ trả lời ngay: “Tâu bệ hạ, chỉ có hai người thôi ạ!”. Câu trả lời này làm tôi phục sát đất. Ông ta giải thích: “Dòng người tấp nập hối hả dưới kia nếu không vì danh thì cũng vì lợi”. Thật là siêu phàm, câu trả lời này trải qua hàng ngàn năm vẫn và sẽ̃ còn nguyên giá trị cho đến khi nào con người còn tồn tại.
Như vậy, với giá trị, sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng của thương hiệu Apple, S. Jobs đã giải quyết một phần câu trả lời của vị tiến sĩ kia. Phần danh của đại đa số chúng ta, vì chữ đó chúng ta sẵn sàng mua iPhone với giá cao mà vẫn mỉm cười sung sướng! Không sướng sao được chỉ nhìn cái lưng của nàng iPhone với logo hình quả táo Mỹ cắn dở thôi đã muốn nuốt nướng miếng ót ót rồi!
Ước gì ở Việt Nam ta có một người đủ giàu đủ dũng cảm, đủ trí tuệ thành lập nên một công ty sản xuất máy tính, điện thoại mang thương hiệu “Banana” với logo hình trái chuối cắn dở thì chắc ngon hết biết. Chắc là bán chạy ào ào cho mà coi. Bởi vì Apple là anh cả nên ký tự đầu là “A”, còn mình đẻ sau nên ký tự là “B” là hợp lý nhất. Với lại chuối là loại trái cây ngon, bổ, rẻ, không như táo Mỹ kia 64.000 đồng một ký có 3 trái.
Trần Vũ Phương