Thủ môn: Bùi Tấn Trường (Xuân Thành Sài Gòn)
Trong bối cảnh HAGL tấn công chủ yếu nhằm vào cái đầu của Marcelo, khả năng làm chủ khu vực 16m50 của Tấn Trường giúp cho cầu môn Xuân Thành Sài Gòn luôn vững vàng. Thủ môn người Đồng Tháp đang dẫn trở lại với phong độ tốt nhất của mình.
Đội hình tiêu biểu vòng 11 V-League. Ảnh: Minh Trung. |
Hậu vệ: Trương Đình Luật (Xuân Thành Sài Gòn), Hendricks Joseph (Kiên Giang), Nguyễn Hồng Tiến (Hà Nội T&T)
Đình Luật bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn đáng tiếc trước HAGL nhưng anh lại làm khá tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình giúp cho Xuân Thành Sài Gòn là đội duy nhất giữ sạch lưới ở vòng này. Trong khi đó, HLV Lại Hồng Vân cho thấy con mắt tinh đời khi quyết định bỏ trung vệ Hammed để đưa về trung vệ người Ghana Hendricks Joseph. Sự góp mặt của hậu vệ đầy kinh nghiệm này đã giúp hàng thủ Kiên Giang tránh được những bàn thua lãng xẹt. Trong khi đó, Hồng Tiến cũng đóng góp khá nhiều công sức vào chiến thắng đậm của Hà Nội T&T và bản thân anh có một pha tạt bóng mẫu mực để Gonzalo đánh đầu ghi bàn.
Tiền vệ: Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Nastja Ceh (Thanh Hóa), Mai Tiến Thành (Ninh Bình).
Không đủ thể lực để ra sân từ đầu nhưng từ khi có mặt trên sân, Quốc Anh làm thay đổi cục diện và giúp đội nhà ngược dòng đầy ấn tượng. Bản thân anh cũng là người mở đầu cho cuộc ngược dòng đó bằng pha ghi bàn gỡ 1-2. Ở bên cánh đối diện, Mai Tiến Thành cũng cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng với băng thủ quân đội Ninh Bình với lối chơi đầy nhiệt tình và hiệu quả. Bàn thắng từ pha đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 của anh đã đánh gục ý chí của đội khách Hải Phòng và cũng là lời từ biệt ý nghĩa trước khi anh hồi hương.
Cặp tiền vệ Nastja Ceh - Lê Văn Thắng thể hiện dấu ấn quan trọng trong chiến thắng đẹp 4-3 trước Bình Dương. Ceh là người trực tiếp ghi hai bàn thắng và chuyền quả quyết định cho đồng đội ghi bàn, còn Văn Thắng là người ghi bàn ấn định tỷ số 4-3.
Không đá chính nhưng khi vào sân, Quốc Anh (áo cam) ghi bàn và đóng góp nhiều vào lối chơi của Đà Nẵng. Ảnh: Đức Đồng. |
Tiền đạo: Gonzalo Marronkle (Hà Nội T&T), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Lê Công Vinh (SLNA)
Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, các chân sút nội lấn át được ngoại binh với hai trong số 3 vị trí trên hàng công. Tiền đạo Anh Đức chứng tỏ khi có được quyết tâm cao nhất và có người thầy hiểu mình thì anh hoàn toàn có thể chơi bóng ở trình độ cao. Ba bàn thắng vào lưới Thanh Hóa giúp anh nâng tổng số bàn thắng ở mùa này lên con số 7 và tất cả đều được ghi dưới thời HLV Lê Thụy Hải.
Công Vinh cũng chứng tỏ sự nhanh nhạy của mình với hai pha ghi bàn sắc lẹm vào lưới thủ môn Thanh Bình để nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa này lên 8 bàn. Anh cũng đã có 93 bàn thắng ghi được sau mùa giải thứ 10 ở V-League.
Gonzalo vẫn chứng tỏ phong độ đỉnh cao của mình ở mùa này với hai pha dứt điểm mẫu mực vào lưới Đồng Tâm giúp Hà Nội T&T thắng đậm. Ngoại binh Argentina cũng chính là chân sút hay nhất ở lượt đi V-League năm nay và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 bàn thắng.
HLV Lê Huỳnh Đức (Đà Nẵng).
Sở hữu dàn cầu thủ mệt mỏi nhưng HLV họ Lê vẫn biết cách thổi lửa vào đôi chân của họ để tạo nên màn ngược dòng khó tin sau khi đã thua hai bàn từ sớm. Các quyết định đưa Quốc Anh, Hà Minh Tuấn vào sân của HLV này làm thay đổi hẳn cục diện trên sân.
|
Các chân sút hàng đầu V-League 2013
1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Antonio (9, Hải Phòng)
3. Công Vinh (8, SLNA)
3. Abass (8, Thanh Hóa)
3. Moussa (8, Ninh Bình)
3. Samson (8, Hà Nội T&T)
Vy Khanh