Chủ nhật, 9/2/2025
Thứ sáu, 29/6/2012, 16:14 (GMT+7)

Đội hình tiêu biểu bán kết Euro 2012

Bồ Đào Nha và Đức bị loại, nhưng hai thành viên của họ vẫn xứng đáng được tôn vinh. Phần đông các người hùng của Italy trong trận thắng Đức cũng góp mặt.

Thủ môn Iker Casillas cản phá xuất sắc tình huống tưởng ăn bàn rõ mười mươi của Nani ở đầu trận và làm im tiếng hàng công của Bồ Đào Nha trong cả trận với những pha xử lý và chắc chắn. Người gác đền cho Tây Ban Nha cũng thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trong loạt sút luân lưu khi cản phá thành công cú đá của Moutinho.

Alvaro Arbeloa gặp thách thức lớn khi đối mặt với Cristiano Ronaldo. Dù chật vật với nhiệm vụ này, hậu vệ phải của Tây Ban Nha vẫn có những pha dâng cao, tham gia tấn công rất hiệu quả. Anh lẽ ra có thể ghi bàn mở tỷ số từ đầu trận, nếu cú sút từ tư thế trống trải đi thấp hơn một chút.

Andrea Barzagli là người hùng thầm lặng của Italy khi vô hiệu hóa thành công Mario Gomez rồi Klose, khiến hai chân sút lợi hại này hóa tầm thường.

Pepe là cầu thủ Bồ Đào Nha chơi tốt nhất trong cuộc so tài với Tây Ban Nha. Anh thắng gần như mọi pha tranh chấp tay đôi với đội thủ, đồng thời là chốt chặn vững chắc trước cầu môn của Rui Patricio. Khi cần, Pepe còn biết cách phạm lỗi để giảm thiểu rủi ro cho đội nhà, điển hình là tình huống lĩnh thẻ vàng vì vào bóng với Xabi Alonso. Ngoài ra, Pepe còn sút thành công quả luân lưu thứ hai cho Bồ Đào Nha.

Jori Alba không còn lên tấn công hiệu quả như bốn trận trước đó, nhưng hậu vệ trái của Tây Ban Nha lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự khi vô hiệu hóa ngòi nổ lợi hại bên cánh phải Bồ Đào Nha, Nani.

Khi Xavi nặng nề vì tuổi tác, Xabi Alonso im tiếng, Andres Iniesta trở thành người lĩnh xướng tuyến giữa Tây Ban Nha trong trận bán kết. Anh truyền cảm hứng sáng tạo cho cả đội và thường xuyên tung ra những đường ban nguy hiểm lên phía trên. Iniesta cũng thực hiện thành công cú sút luân lưu.

Sami Khedira là cầu thủ Đức chơi tốt nhất trong trận thua toàn diện trước Italy. Anh hoàn thành nhiệm vụ phong tỏa Pirlo, tranh chấp máu lửa suốt trận và suýt ghi bàn với cú bắt vô-lê từ khoảng cách 30 mét, nếu Buffon không xuất sắc đẩy bóng vọt xà cứu thua cho Italy.

Andrea Pirlo bị Khedira đeo bám như hình với bóng và không còn lợi hại với các đường chuyền phát động tấn công như trước. Nhưng kỹ thuật, kinh nghiệm và sự tinh tế của tiền vệ dẫn dắt lối chơi 33 tuổi này vẫn rất hữu dụng, giúp Italy kiểm soát tốt tuyến giữa, từ đó nắm thế chủ động trên sân trong phần lớn thời gian.

Daniel De Rossi là một chiến binh thực thụ ở khu vực giữa sân. Những pha tranh chấp quyết liệt, những động tắc bóc mạnh mẽ, chính xác của tiền vệ đánh chặn này giúp Italy thắng thế trong cuộc đấu sức ở giữa sân.

Chỉ có mặt trên sân 58 phút, nhưng Antonio Cassano là một trong những chất xúc tác mạnh mẽ nhất giúp Italy đánh bại Đức. Bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng quan sát tinh thế, tiền đạo này thường xuyên làm hàng thủ Đức rối loạn. Cassano là chủ nhân của tình huống kiến tạo dẫn tới bàn mở tỷ số của Balotelli khi anh thực hiện cú vặn sườn rất ngọt, làm lỡ trớn ba cầu thủ Đức rồi tạt vào cho đồng đội đánh đầu lập công.

Cú đúp bàn thắng quyết định hạ Đức đã nói lên tầm quan trọng của Mario Balotelli tới việc Italy vào chung kết. Tiền đạo của Man City phô diễn những kỹ năng, phẩm chất tốt nhất của anh trong cả hai tình huống làm bàn. Đó là sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí, khả năng tỳ đè trong pha không chiến ghi bàn mở tỷ số, là tốc độ, sức càn lướt và khả năng chớp thời cơ với tình huống tăng tốc phá bẫy việt vị ghi bàn thứ hai.