|  | 
| Thủ môn Craig Gordon (Sunderland). Bản hợp đồng 9 triệu bảng mà cựu HLV Roy Keane đưa về chơi ngày càng kém, chỉ ra sân một số trận, không gây ấn tượng đặc biệt nào. Gordon (áo xanh) dần mất suất bắt chính vào tay thủ môn chỉ đáng giá nửa triệu bảng Marton Fulop. | 
|  | 
| Hậu vệ Hayden Mullins (Portsmouth). Cầu thủ đa năng - có thể đá hậu vệ phải và tiền vệ thủ - được xem như "chú dê tế thần" trong sự sa sút của Portsmouth mùa này. Cứ mỗi trận đấu trên sân Fratton Park, tên anh (áo xanh) lại bị các fan nhà đem ra để la ó chế giễu. Họ cho rằng đội nhà đã mua hớ Mullins từ West Ham hồi tháng 1. | 
|  | 
| Fabricio Coloccini (Newcastle). Từng là trụ cột trong hàng thủ đội Olympic Argentina và được xem như "hòn đá tảng" của Deportivo La Coruna, nhưng Colocini (áo trắng đen) chẳng để lại bất kỳ ấn tượng nào, ngoài sự thất vọng và những sai lầm có tính hệ thống của anh ở Newcastle. Dường như anh không phù hợp với thứ bóng đá quá nhanh ở giải Ngoại hạng. | 
|  | 
| Richard Dunne (Man City). Việc trung vệ người Ireland được chọn làm thủ lĩnh của Man City trong "kỷ nguyên Ảrập" đã tạo nên sự hồ nghi lớn. Dunne có thể là cầu thủ hay nhất của Man City trong những năm gần đây, nhưng khi đội bóng đang hướng đến việc xây dựng một "Dải ngân hà" tại sân City of Manchester, anh không đủ cả tài lẫn tầm để trở thành cánh tay phải của HLV trên sân lẫn phòng thay đồ. Với 3 thẻ đỏ vì những pha phạm lỗi thô bạo, anh còn bị xem là cầu thủ chơi xấu bậc nhất tại giải Ngoại hạng mùa này. | 
|  | 
| Mikael Silvestre (Arsenal). Khi đưa Silvestre (áo đỏ) về từ MU, Wenger kỳ vọng rất nhiều vào kinh nghiệm dày dạn của trung vệ này. Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng ấy chỉ là một loạt chấn thương, phong độ tồi tệ và sai lầm, nối tiếp sai lầm trong những lần Silvestre ra sân. | 
|  | 
| Tiền vệ Nani (MU). Được Ferguson tậu về và kỳ vọng sẽ tỏa sáng như đàn anh đồng hương Ronaldo, nhưng Nani (áo xanh) cho thấy anh thiểu cả bản lĩnh lẫn tài năng để giành được chỗ đứng tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford. Trong một tập thể ngày một đề cao lối đá đơn giản, chặt chẽ, hướng đến hiệu quả như MU, sự thiếu quyết đoán và lối chơi có phần vẽ vời khiến Nani trở nên lạc lõng. Việc anh thất sủng cũng không làm ai bất ngờ. | 
|  | 
| Deco (Chelsea). Thêm một sự thất vọng đến từ Bồ Đào Nha, bất chấp Deco (áo xanh) đã chơi không đến nỗi nào trong khoảng chục trận đầu mùa. Cựu cầu thủ Barca càng đá càng thiếu ăn ý với những đối tác ở tuyến giữa như Ballack, Lampard và dễ dàng bị đối phương bắt bài. Sau đó, một chấn thương nặng đã loại anh khỏi vòng chiến đấu từ đầu năm mới 2009 đến hết mùa giải. | 
|  | 
| Nicky Butt (Newcastle). Với kinh nghiệm và bản lĩnh được trui rèn ở MU thuở trước, Butt (áo xanh) lẽ ra phải là trụ cột, giúp các đồng đội vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Nhưng thực tế không hề như vậy. Gánh nặng tuổi tác, sự chậm chạp cùng khả năng giữ bóng ngày một kém khiến anh trở thành mắt xích yếu nhất ở tuyến giữa Newcastle. Anh còn nhiều phen làm đội nhà khốn đốn bởi những tình huống phạm lỗi ở vị trí nguy hiểm. | 
|  | 
| Stewart Downing (Middlesbrough). Luôn được đá chính trong một đội bóng có xu hướng chơi tấn công và lĩnh trách nhiệm đá phạt cho đội nhà nhưng lại không ghi được bàn nào và cũng chẳng có pha kiến tạo nào cho nên hồn là kết luận về mùa giải vừa qua của Dowing (áo đỏ). | 
|  | 
| Tiền đạo Ryan Babel (Liverpool). Ở tuổi 22 và đang trong năm thứ hai khoác áo Liverpool, nhưng rất khó xem Babel (áo đỏ) sẽ là trụ cột trên hàng công đội bóng này trong tương lai gần. Chân sút người Hà Lan thậm chí còn bị xem là tụt hậu so với chính anh thuở còn bùng nổ ở Ajax Amsterdam. | 
|  | 
| Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers). Tên tuổi của Santa Cruz (áo trắng xanh) vẫn xuất hiện đều đặn trên các phương tiện truyền thông, nhưng không phải nhờ những bàn thắng mà anh ghi cho Blackburn các mùa trước, mà là nhờ những tin đồn liên quan đến việc các đội bóng khác chèo kéo anh và những chấn thương dai dẳng của tiền đạo này. | 
Phương Minh