Một ngày tháng hai, rời một tay khỏi mùa cũ, anh đứng giữa ranh giới mong manh giữa quá khứ và hiện tại, giữa chút lạnh mong manh còn sót lại của những ngày cuối đông.
Anh sinh ra và lớn lên ở một làng chài nhỏ, cách không xa thành phố Nha Trang. Tuổi thơ lớn lên làm rất nhiều công việc vất vả khác nhau nên anh trân trọng giá trị lao động dù là nhỏ nhất của bất kỳ ai. Thật may mắn anh đã nuôi sống được bản thân bằng đam mê với công việc tại thành phố Nagoya, Nhật Bản.
Nói cho em biết luôn, anh là chàng trai IT có cách nói chuyện khô cứng. Anh thích quan tâm người khác bằng hành động nhỏ nhất, không cần phải thể hiện điều đã làm bằng lời nói, không tham gia vào việc phán xét ai khác qua lời nói. Có lẽ một người có lòng trắc ẩn sẽ phù hợp với anh.
Anh đã bước qua tuổi 31, có lẽ đến bây giờ thật sự muốn chia sẻ những thành quả sau bao cố gắng mình đạt được. Em à, anh rất dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã hội. Vì thế anh dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới. Anh sống hơn bảy thành phố khác nhau rồi. Thật may mắn anh đã không tự hài lòng ở độ tuổi 23 với một công việc ở Sài Gòn, cuộc sống mà rất nhiều kèo ăn chơi trong tuần của quá khứ. Anh tìm thấy những thú vui khác ở hiện tại bằng việc dành thời gian cho học ngôn ngữ và tìm hiểu công nghệ.
Anh rất thích cô gái độc lập, mạnh mẽ, luôn cầu tiến, đam mê học hỏi. Điều đó sẽ giúp người xung quanh cùng tiến bộ. Chúng mình có thể cùng học ngôn ngữ, nấu ăn hàng ngày, cùng lái xe đi du ngoạn vào cuối tuần, tận hưởng bốn mùa tại nơi anh sống. Chúng ta còn trẻ, còn nhiều điều cố gắng, thấu hiểu nhau và giúp đỡ nhau hoàn thiện hơn. Anh luôn mong muốn cuộc sống như thế.
Chúc em thêm một ngày tốt lành và tất cả ngày khác tốt hơn. Anh sẽ đợi em cùng câu nói em sẵn sàng theo anh tới bất cứ đâu.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: ドアン チョン ホアイ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
- Giới tính: Nam