So với trận ra quân hạ Khánh Hoà 5-1, NutiFood hôm nay gặp nhiều khó khăn hơn khi gặp lại Bình Định - đội họ từng thắng 8-0 ở trận giao hữu. Hệ thống phòng ngự nhiều lớp mà HLV Phan Tôn Quyền sắp xếp cho Bình Định hạn chế đáng kể lối chơi kỹ thuật của đối phương.
Các học trò của HLV Guillaume Graechen nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội. Dù vậy, họ vẫn biết cách tạo đột biến. Phút thứ 9, một cầu thủ Nutifood nã đại bác từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Bình Định vất vả đẩy bóng ra, và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt nhanh như chớp băng vào đá bồi mở tỷ số trận đấy. Đây là bàn thứ tư của cầu thủ được HLV Graechen ví như bản sao của Nguyễn Văn Toàn - một học trò cũ nay thành danh ở HAGL.
![Với bàn mở tỷ số ở phút thứ 9, Quốc Việt (NutiFood) đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với bốn bàn sau hai lượt trận. Ảnh: Đức Đồng.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/04/dong3054-jpg-1617543479-3126-1617543754.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=IeNEoVOVn4APmc_GTNBgRw)
Với bàn mở tỷ số ở phút thứ 9, Quốc Việt đang dẫn đầu giải Vua phá lưới với bốn bàn qua hai lượt trận. Ảnh: Đức Đồng.
Bình Định không hề nao núng sau bàn thua. Họ tiếp tục trung thành với đấu pháp phòng ngự phản công, kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội. Nếu không bị cột dọc từ chối, đội bóng trẻ đất Võ đã gỡ hoà ở phút 25. Nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 37 khi Minh Thuần đánh đầu tung lưới NutiFood sau pha phối hợp phản công cùng đồng đội Gia Việt.
Sau giờ giải lao, HLV Graechen cho Nutifood chơi tốc độ hơn. Họ dồn ép đối phương liên tục, để rồi ghi bàn chỉ bốn phút sau khi vào hiệp hai, nhờ cú đánh đầu từ cự ly gần của Tuấn Tài
Nutifood vẫn kiểm soát cục diện trong thời gian còn lại, và tạo nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn. Dù vậy, thắng lợi 2-1 vẫn đủ giúp đoạt vé vào tứ kết đầu tiên ở bảng C.
"Bình Định quá hiểu đội chúng tôi nên họ đã phòng thủ kín kẽ. Vì thế, các học trò của tôi ít nhiều gặp khó", HLV Graechen nói sau trận. "Cũng như bao đội bóng khác, chúng tôi đến đây với mong muốn vô địch. Nhưng quan trọng hơn cả là các cầu thủ có cơ hội rèn luyện chuyên môn. Qua từng giải đấu, các em trưởng thành từng ngày, tôi mừng vì điều đó".
![Dù gặp nhiều khó khăn trước lối đá vây ráp của đối phương như U19 NutiFood (áo trắng) vẫn sớm giành vé vào tứ kết. Ảnh: Đức Đồng.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2021/04/04/dong2984-jpg-1617543580-8831-1617543754.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xCloLepY8L9Um0vL-UwYKw)
Dù gặp nhiều khó khăn trước lối đá vây ráp của đối phương như U19 NutiFood (áo trắng) vẫn sớm giành vé vào tứ kết. Ảnh: Đức Đồng.
Ở trận còn lại của bảng C, Đồng Tháp của HLV Phan Thanh Bình hoà Khánh Hoà 2-2. Như vậy, sau hai lượt, NutiFood dẫn đầu, tiếp theo là Đồng Tháp, Khánh Hoà với một điểm xếp hạng ba và Bình Định sau hai trận thua đang cuối bảng.
Ở các bảng đấu khác, VPF đang dẫn đầu bảng A sau hai lượt trận với sáu điểm. Xếp sau là SLNA và Bình Dương, mỗi đội có ba điểm, trong khi HAGL đứng cuối với hai trận thua.
Ở bảng B, Hà Nội dẫn đầu với bốn điểm, An Giang xếp kế sau có 3 điểm. Sài Gòn đứng thứ ba với hai điểm, còn Quảng Nam đội sổ với một điểm.
Giải U19 Quốc gia 2021 quy tụ 12 đội gồm Bình Dương, SLNA, HAGL, PVF, Quảng Nam, An Giang, Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Tháp, Bình Định, Khánh Hoà và Học viện NutiFood. Các đội chia làm ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn tám đội vào tứ kết. PVF là đương kim vô địch của giải. |
Đức Đồng