Cầu thủ vừa gây bất ngờ ở xứ sở bạch dương là Danny Alves, một tiền vệ sinh ra tại Venezuela nhưng đang thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Để có được mục tiêu ưng ý, Zenit phải trả Dynamo Moscow 30 triệu euro trong vụ chuyển nhượng này, phá kỷ lục cũ 16 triệu euro do chính Dynamo thiết lập hồi năm 2005 khi mua tiền vệ Maniche từ Porto.
Danny Alves. |
Được tài trợ bởi Gazprom, tập đoàn dầu lửa và khí đốt hàng đầu thế giới, Zenit hiện là đội bóng giàu nhất tại nước Nga. Họ mới đoạt chức vô địch quốc gia 2007 và Cup UEFA trong mùa bóng 2007-2008.
Dick Advocaat, HLV trưởng của Zenit, đã tỏ ra vui mừng sau khi có được Danny Alves, người mà ông cho là tiền vệ hay nhất tại giải vô địch Nga hiện nay. Nhà cầm quân người Hà Lan tiết lộ: "Chúng tôi đã theo đuổi Danny Alves từ khá lâu rồi. Tôi nghĩ, cậu ta hiện nay là tiền vệ hay nhất đang thi đấu tại Nga và có thể sẽ trở thành một cầu thủ quan trọng đối với Zenit. Vị trí nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi hoặc tiền vệ cánh có lẽ sẽ phù hợp với cậu ta".
Chuyển tới Dynamo Moscow từ Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha), Danny Alves đã thi đấu 97 trận cho đội bóng hàng đầu tại thủ đô nước Nga (ghi 16 bàn). Trong năm 2008, cầu thủ 25 tuổi này lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển quốc gia và chỉ mới được chơi một trận.
Có trong tay số 10 mới, nhưng HLV Dick Advocaat vẫn phủ nhận khả năng sẽ bán Andrei Arshavin, cầu thủ đang được Tottenham và Barcelona theo đuổi song vẫn chưa thể ra đi do Zenit đòi chi phí chuyển nhượng khá cao (25 triệu euro). "Arshavin vẫn là cầu thủ của Zenit và tôi không chắc về khả năng cậu ta sẽ chia tay đội trong mùa hè này", chiến thuật gia của đội sẽ đá Siêu Cup châu Âu với MU vào ngày thứ sáu tới cho biết.
Ngọc Tuấn