Zhi Ye, cựu nhà báo sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, chia sẻ loạt bài đăng trên mạng xã hội Weibo nói rằng khoảng 2h ngày 19/4, một nhóm nhân viên chống dịch đập cửa căn hộ, nơi bà và chú của Zhi sinh sống trong khu chung cư ở Thượng Hải. Khi không ai trả lời, họ phá cửa xông vào.
Nhóm người này muốn đưa cụ bà 92 tuổi và con trai 74 tuổi của cụ đến trung tâm cách ly vì cả hai có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Khi cụ bà từ chối, vì hiện hai mẹ con đã có kết quả âm tính, cụ được cho là bị nhóm nhân viên chống dịch lôi ra khỏi giường và kéo lê trên sàn. Lo cho sức khỏe của mẹ, người con trai đã giúp bà mặc quần áo và đồng ý đi theo nhân viên chống dịch.
Trong các bài đăng, Zhi cho biết bà và chú của cô có kết quả dương tính khi xét nghiệm nhanh tại nhà vào ngày 13/4. Họ lập tức thông báo cho chính quyền khu phố và nhân viên y tế được cử đến xét nghiệm PCR cho họ vào hôm sau. Cả hai ho nhẹ và không sốt, đến ngày 16/4, họ test nhanh cho kết quả âm tính.

Một khu cách ly Covid-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc hôm 19/4. Ảnh: AFP.
Chiều 18/4, chính quyền khu phố cho biết họ sẽ được chuyển đến cơ sở cách ly tạm thời. Zhi lo lắng vì bà của cô bị cao huyết áp và bệnh tim, trong khi chú đang phải uống thuốc hàng ngày sau ca phẫu thuật tuyến tiền liệt gần đây. Cô đăng bài trên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ để bà và chú không phải chuyển đến nơi cách ly.
Bài đăng của Zhi Ye đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích cách chống dịch mà họ cho là "lạnh lùng" của giới chức Thượng Hải.
Trước làn sóng bức xúc của dư luận, chính quyền địa phương tối 19/4 ra thông cáo xác nhận cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố đã cho phá khóa căn hộ vì "lo sợ có điều chẳng lành" khi đến đây đưa hai cư dân vào khu cách ly giữa đêm muộn.
Thông cáo của chính quyền nói rằng hai người trong căn hộ "sau khi trao đổi với cảnh sát" đã đồng ý "tự nguyện xuống cầu thang" để lên xe đến khu cách ly.
Zhi hiện chưa bình luận về thông cáo này.
Thông cáo của chính quyền địa phương cho biết nhân viên y tế tại trung tâm cách ly đã kiểm tra y tế cơ bản cho bà và chú của Zhi, đồng thời "đảm bảo tình trạng sức khỏe của họ vẫn bình thường". Họ thừa nhận tình trạng thiếu giường tại nơi cách ly và cho biết nhân viên y tế sẽ quan tâm nhiều hơn bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền.
45 giờ sau khi được đưa tới khu cách ly, bà và chú của Zhi đã được đưa về nhà sau ba lần xét nghiệm âm tính, Zhi thông báo trên WeChat.
Thượng Hải chuyển nhiều người đến khu cách ly tập trung những ngày gần đây, khi giới chức đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lây nhiễm cộng đồng. Trên mạng xã hội, nhiều người dân kêu gọi sự giúp đỡ khi cha mẹ, ông bà của họ được đưa vào nơi cách ly, đôi khi thiếu thuốc hoặc thiết bị cần thiết.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan, quan chức cấp cao nhất phụ trách ứng phó Covid-19 ở Trung Quốc, đầu tuần này cho biết bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính và người tiếp xúc gần đều được đưa đến địa điểm cách ly, "không có ngoại lệ và chậm trễ". Bà nói rằng đợt bùng phát dịch ở Thượng Hải có thể sớm kết thúc và ca nhiễm chỉ còn được phát hiện ở khu cách ly.
Giới chức Thượng Hải đang phải chịu áp lực lớn để kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 đã khiến hơn 430.000 người nhiễm, bất chấp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Những nỗ lực mới nhất để chấm dứt lây nhiễm cộng đồng đã làm dấy lên lo ngại rằng người cao tuổi không được chăm sóc phù hợp tại các cơ sở cách ly, do tình trạng quá tải của đội ngũ y bác sĩ.
"Đối với những người già ở độ tuổi 80-90, nguy cơ lây nhiễm chéo và tử vong trong các trung tâm cách ly cao hơn nhiều so với tự cách ly ở nhà", Yanzhong Huang, chuyên gia cấp cao về sức khỏe toàn cầu thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở tại Washington, Mỹ, cho hay.
Huyền Lê (Theo CNN)