![]() |
Nguyễn Văn Tươi. Ảnh: CAND |
Sự việc bắt đầu từ sáng 5/6. Nguyễn Đình Sơn, 17 tuổi cùng nhóm bạn rủ nhau tới đá bóng trong sân trường PTCS xã Biên Giang, thị xã Hà Đông, Hà Tây.
Cuộc xô xát xảy ra khi Nguyễn Văn Tươi, 45 tuổi, bảo vệ nhà trường ngăn cản không cho nhóm thanh niên trên vào đá bóng. Tươi nhờ Công an xã Biên Giang tới giải quyết.
Chiều cùng ngày, do vẫn còn tức giận, Tươi đã kể lại sự việc với con trai là Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi. Máu "yêng hùng" nổi lên, Cường chạy tới nhà Sơn (cách đó khoảng 30 m) để "hỏi chuyện", dẫn tới xô xát với Sơn và ông Nguyễn Đình Thanh (bố Sơn).
Thấy hai người này chạy đuổi theo Cường đến nhà, Tươi lấy con dao chọc tiết lợn ra đâm 2 bố con Sơn. Một người họ hàng của anh Thanh vào can ngăn cũng bị Tươi dùng dao tấn công khiến người này bị xây xát nhẹ.
Gây án xong, Tươi ném dao ra sân, khóa cửa nhà lại, rồi kéo con trai chạy lên tầng 3 "cố thủ". Lúc này ở phía ngoài do vết thương quá nặng anh Thanh đã tử vong tại chỗ, còn Sơn được mọi người đưa vào Bệnh viện tỉnh Hà Tây cấp cứu. Một số người nhà nạn nhân do quá bức xúc đã bao vây nhà Tươi, định phá khóa và bắt "phải lấy mạng trả mạng".
Sự việc càng trở nên căng thẳng khi đến 4h sáng 6/6, Nguyễn Đình Sơn tử vong tại bệnh viện và được người nhà đưa xác về. Người nhà nạn nhân tiếp tục đưa xác Sơn vào trong nhà Tươi, đòi được chôn hai bố con tại đây.
Cơ quan chức năng can thiệp, đến chiều 6/6, xác 2 nạn nhân đã được gia đình đưa chôn cất tại nơi quy định. Vụ án được lập hồ sơ giao Công an tỉnh Hà Tây giải quyết.
(Theo Công An Nhân Dân)