Mới thoáng đó mà ngoài 30, giờ nhìn lại cũng đã 36, tuổi đủ trưởng thành, chín chắn, có công việc đầy đủ, vợ con sum vầy, hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhỏ yêu thương. Nhìn lại mình chưa tới đâu, còn phải lo chật vật mọi thứ, bạn bè ai cũng sắp có sui gia, đôi lúc nghĩ không muốn quen bạn gái, thân lo chưa xong thì sao lo được cho ai.
Công việc của mình đi sớm về muộn, có khi phải đi hai ba ngày mới về. Nói tới đây, chắc mấy bạn hiểu mình làm nghề gì rồi ha. Xin tự giới thiệu, mình làm tài xế nên thời gian ngoài đường rất nhiều. Mình hy vọng có người bạn khác giới biết cảm thông, chia sẻ và vượt quá khó khăn cùng nhau, cố gắng xây dựng mái ấm riêng cho cả hai.
Hy vọng rồi cũng thành thất vọng vì cuộc sống không đơn giản, không có phép màu nào đến với mình ngay lúc này. Nhưng mình tin một ngày nào đó, duyên phận sắp đặt cho mình cơ hội gặp gỡ được người khiến mình mất hết cả tuổi thanh xuân (nói đùa cho vui vậy thôi). Mong "bà mối" VnExpress mát tay sẽ giúp mình tìm được người mà mình trông đợi bấy lâu nay.
Nếu bạn nào không phân biệt giàu nghèo, chúng ta có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu. Ngoại hình của mình tương đối ốm, nước da ngăm, chiều cao khiêm tốn, dưới 1,7 m, nặng khoảng 50 tới 60 kg.
Chúc các bạn luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Chúc cho ai chưa có bạn đời, sớm tìm được, còn ai đã có, hãy hạnh phúc bên nhau.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
