Tháng 12 ghé đến bên em khi cái lạnh của lễ Giáng sinh cũng đang cận kề, khi mùi Tết đang chạm ngõ nhân gian. Một năm mười hai tháng, em chăm chỉ ở góc nhỏ giảng đường với bài giảng, với những cuốn giáo trình nhiều kiến thức, chiếc máy tính xách tay đầy ắp dữ liệu, rồi những buổi ngoại khóa đầy trải nhiệm, những đêm mưa lóc cóc đạp xe đi dạy thêm với cái bụng đói meo. Tất cả là bước đệm cần thiết để em thực hiện những ước mơ của riêng mình.
Năm 2014 với em là rất nhiều những thành tích học tập tốt, những kỷ niệm yêu thương với thầy cô, bạn bè, những chờ đợi ngày đi thực tập cuối khóa để thi tốt nghiệp. Có thể tầm mắt em nhỏ bé như cặp kính dày đang đeo, song em muốn chia sẽ những thời khắc giao mùa, chuyển năm mới với những người quan trọng nhất đời mình là bố mẹ, là anh chị.
Thời gian trôi thật nhanh, 365 ngày như một cơn gió mát lành cuốn phăng mọi bon chen ở lại. Em về với mái ấm của mình, em chờ được phụ mẹ làm cơm, em đánh vảy con cá, em rán phụ mẹ mấy miếng đậu, luộc hộ mẹ nồi rau. Những hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, mà đời người được mấy lần chia vui. Với em sự đông đủ của tất cả thành viên trong nhà ở thời khắc cuối năm mang lại những cảm xúc không thể nào quên, không gì đánh đổi được.
Ngay lúc này, ngay khi em viết những dòng du dương của lòng mình ra thì năm 2015 đang đến. Chẳng phải tự nhiên người ta sinh ra khái niệm “thời khắc”, nó giống như khoảnh khắc đặc biệt của một khoảng thời gian rất ngắn, rất quý giá. Người ta phải biết tận dụng để mở lòng mình, để yêu thương chạm ngõ những thương yêu của tình mẹ, tình cha, tình anh em. Và em đợi chờ bữa cơm sum vầy của năm để cùng nhau chung đón thời khắc vàng 2015 nhiều hy vọng.
Mai Nhung
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |