Việc không có Cup đã được quy định trong điều lệ giải và không ai thắc mắc. Tuy nhiên, sau nhiều năm "lặn ngụp" ở các hạng dưới, bây giờ có dịp trở lại với hạng Nhất, đội Thanh Hoá phải có cái gì đó để nhớ. Mốc lịch sử quan trọng như thế của bóng đá tỉnh nhà không lẽ chỉ có lá cờ làm kỷ niệm?
Chẳng riêng gì hạng Nhì, ngay cả giải U18 quốc gia cũng chẳng có Cup vô địch. Khi lên nhận giải, nhiều cầu thủ Nghệ An đã không tránh khỏi tủi thân.
Phải chăng vì có tài trợ nên các giải thiếu niên nhi đồng và U21 nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Cup, cờ và tiền thưởng đầy đủ cả. Còn giải hạng Nhì và U18 lại chịu phận hẩm hiu. Một diễn ra đúng dịp Đại hội Liên đoàn (U18), còn một trùng ngay SEA Games 21 (hạng Nhì) nên không mấy ai để ý.
(Theo Thể Thao TP HCM)