Trao đổi với VnExpress, chị Lan cho biết, người đàn ông Nhật Bản đó tên là Sota, đang làm việc tại một công ty trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM, và là hàng xóm của chị.
Trước đó, ngày 19/2, chị được ông Sota và nữ phiên dịch của ông này cho biết, con chó của chị đã cắn vợ ông ngày 18/2 và yêu cầu chị bồi thường 100.000 USD. Tuy nhiên, chị đã không chấp nhận, chỉ ngỏ ý muốn xem vết thương và sẽ đưa vợ ông ta đi khám bệnh, điều trị. Song, ông Sota không đồng ý.
Ngày 26/2, khi chị cùng người nhà đến gia đình ông Sota để làm rõ sự việc, một lần nữa người đàn ông này yêu cầu bồi thường đủ số tiền trên. Ngày 28/2, vợ chồng ông Sota cùng nữ phiên dịch và gần 10 người khác tới văn phòng nơi chị Lan làm việc, giăng biểu ngữ đòi đền tiền. "Tôi đang rất hoang mang và lo lắng trước sự quyết liệt của ông Sota. Cả tuần nay tôi không dám về nhà", chị Lan nói.
Theo chị Lan con chó của chị đã nuôi ba năm nay và hàng năm đều được tiêm phòng đầy đủ, hơn nữa chị đã liên hệ với bệnh viện nhiệt đới và viện Pasteur TP HCM để điều trị nếu vợ chồng ông Sota đồng ý. Tuy nhiên, ông Sota đã từ chối với lý do không tin tưởng vào khả năng điều trị của bệnh viện Việt Nam và đòi số tiền trên để đi nước ngoài khám, điều trị.
![]() |
Phiếu khám bệnh của vợ ông Sota sau khi bị chó cắn. Ảnh: Đ.Q. |
Về phía ông Sota, một mực khẳng định vợ ông bị chó của nhà chị Lan cắn. Ông đã đưa vợ đi khám tại một phòng khám gần nhà và rất lo lắng vì vợ đang mang thai tháng thứ tám. Gia đình chị Lan đã xin lỗi và hứa sẽ bàn bạc giải quyết. "Việc tôi đòi khoản tiền 100.000 USD là vì muốn có đủ tiền để đưa vợ con sang Singapore hoặc Nhật mổ, đưa em bé ra rồi mới chích ngừa để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con", ông Sota giải thích.
Cũng theo người đàn ông này, việc cùng một số nhân viên đến nơi chị Lan làm việc là do "trước đó chúng tôi đã báo cho công an khu vực nhưng chưa được giải quyết, nên tới đó để yêu cầu mọi việc phải được kết thúc nhanh chóng". Sáng 4/3 ông đã thông báo tới cơ quan lãnh sự quán để được hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Hiện, công an phường Bến Nghé, quận 1, đã mời các bên liên quan lên để ghi lời khai ban đầu về vụ việc.
Trao đổi với VnExpress, luật sư Đặng Trường Thanh - trưởng văn phòng luật sư Trường Thanh cho rằng, việc vợ ông Sota có bị chó nhà chị Lan cắn hay không chưa thể xác định được bởi không có người làm chứng. Cũng có thể vợ ông ta bị một con chó nhà người khác cắn. Lời khai của người nhân viên trông thấy con chó cắn vợ ông Sota chỉ có thể dùng để tham khảo chứ không thể là nhân chứng vì sẽ không khách quan. "Việc Sota đòi tiền để đưa vợ đi điều trị ở nước ngoài, chứ không tin bác sĩ Việt Nam là đòi hỏi vô lý. Nhưng nếu ông Sota vẫn quyết tâm khởi kiện, tòa sẽ thụ lý", luật sư Thanh nêu.
Đức Quang - Vũ Mai
* Tên nhân vật đã được thay đổi.