![]() |
Đôi bạn Lục Nghị và Nhậm Tuyền. |
Nổi lên gần như cùng lúc nhưng thật ra, Nhậm Tuyền là sư huynh và tốt nghiệp trước Lục Nghị hai năm. Dạo còn mài đũng quần trên ghế Học viện hý kịch Thượng Hải, hai người đã biết nhau. Nhậm Tuyền chú ý đến Lục Nghị khi anh kiên quyết từ chối tham gia một bộ phim mà trong đó nhân vật được mời thể hiện là tên phản quốc. Còn Lục Nghị nể phục Nhậm Tuyền vì anh là chàng sinh viên đắt show, chưa tốt nghiệp mà được giao vai chính liên tục, lại đóng cả quảng cáo.
Tình bạn của Lục Nghị và Nhậm Tuyền được xây dựng khi cùng tham gia bộ phim Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên II. Vì êkíp diễn viên trong phim đều rất trẻ nên không khí làm việc lúc nào cũng vui vẻ, sôi nổi. Nhậm Tuyền kể: "Đừng thấy cái vẻ lành lạnh của Lục Nghị mà lầm, hắn rất hài hước, chuyên bày trò cùng Thích Tiểu Long chọc ghẹo thiên hạ. Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên II là bộ phim cổ trang đầu tiên của Lục Nghị, vậy mà hắn có một trí nhớ tốt cực kỳ, chưa lần nào nói sai thoại mà thoại trong phim cổ trang không chỉ dài ngoằng mà còn toàn thành ngữ và cổ ngữ, đọc đã khó chứ nói gì đến việc thuộc lòng".
Nhận xét về cộng sự, Lục Nghị cho biết: "Ngay từ lúc còn ở Học viện hý kịch Thượng Hải, tôi đã tiên đoán, Nhậm Tuyền sẽ nổi tiếng vì ngoại hình của anh ấy rất dễ tạo thiện cảm. Khi đã chính thức vào việc thì anh ấy hết sức nghiêm túc, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trên trang phục cũng như bối cảnh".
Có một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian tham gia bộ phim Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên II mà Lục Nghị và Nhậm Tuyền không sao quên được: Đó là chuyện cả nhóm diễn viên rủ nhau... trốn đi hát karaoke. Hôm ấy, tranh thủ được nghỉ nửa ngày, Lục Nghị rủ Nhậm Tuyền, Phạm Băng Băng, Thích Tiểu Long, Lý Hủy và Đông Đại Vi (diễn viên đóng vai Hoàng đế) đi chơi. Sau khi dạo một vòng siêu thị, họ kéo nhau đi hát karaoke. Đều còn trẻ nên càng hát càng.. hăng, chẳng ai muốn dừng. Vậy là Thích Tiểu Long đề xuất ý tưởng... tắt hết điện thoại di động. Và cả nhóm đã hát suốt 4 tiếng đồng hồ, đến khi trời tối mịt mới trở về phim trường.
Nhắc đến kỷ niệm này, Nhậm Tuyền bảo: "Lục Nghị hát hay vì hắn rất chịu khó hát karaoke. Một khi đã để hắn cầm micro rồi thì đừng hòng giành lại. Hôm đó, Lục Nghị độc chiếm một micro, hát liền tù tì mười mấy bài mà không biết mệt. Phải thừa nhận, giọng của hắn khá hay nên chuyện hắn được các công ty đĩa hát mời ký hợp đồng ra album là điều bình thường".
Ngoài phim trường, năm ngoái Nhậm Tuyền còn lấn sân thương trường, mở một nhà hàng hải sản. Lục Nghị là một trong những vị khách quen thuộc. Anh nói: "Nhà hàng của Nhậm Tuyền có nhiều món rất ngon nên cứ rảnh là tôi ghé qua. Đến đó hôm nào có Nhậm Tuyền thì đỡ lắm, vì anh ấy luôn dành giá ưu đãi, thậm chí được ăn... miễn phí, sướng vô cùng!".
Ở Trung Quốc, tình bạn của Lục Nghị và Nhậm Tuyền ai cũng biết. Năm ngoái, hai người có dịp đóng chung với nhau trong bộ phim Tâm trạng khi yêu. Bộ phim này tuy cùng tên với tác phẩm điện ảnh do Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ đóng, song nội dung khác hoàn toàn. Trên phim, đôi bạn này đều đem lòng yêu Lý Băng Băng. Nhiều người nghi ngờ ngoài đời, họ cũng dành nhau Băng Băng, nhưng theo Nhậm Tuyền thì điều này không thể xảy ra vì Lục Nghị đã có Bào Lôi.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)