![]() |
David Beckham kiệt sức trong trận đấu với Ecuador. Ảnh: AFP |
Hình ảnh đội trưởng Beckham nôn khan và thở không ra hơi trong những phút cuối trận đấu với Ecuador ở vòng 1/8 đã khiến người hâm mộ không khỏi lo ngại về khả năng chịu đựng của các cầu thủ nhà. Trong trận này, trung bình mỗi chú sư tử Anh đã sụt từ 2,5 đến 4,5 kg vì mất nước quá nhiều. Ở trận đấu mở màn gặp Paraguay, toàn đội đã phải sử dụng 70 lít nước, trong khi thông thường họ chỉ dùng khoảng 20 lít. Nhiệt độ trong những ngày qua ở nhiều thành phố tại Đức là khoảng 30 độ C, độ ẩm khoảng 50%.
Để tránh nguy cơ có thể thêm một lần nữa bị kiệt sức, bác sĩ trong đội tuyển đã khuyên các cầu thủ tránh xa các thức uống có cồn và caffein, đặc biệt vào thời điểm trước trận đấu. Họ có một chế độ ăn kiêng đặc biệt để có thể đảm bảo duy trì năng lượng tốt nhất. HLV Sven Goran Eriksson thông thường không phản đối khi các cầu thủ dùng một vài cốc rượu trong bữa ăn sau trận đấu. Nhưng ông chỉ cho phép dừng lại ở đó.
Với riêng Beckham, anh đã được chăm sóc theo một chế độ đặc biệt nhằm lại sức một cách nhanh nhất. Ông Bevington, bác sĩ của đội tuyển, cho biết: "David đã ổn rồi. Tình trạng kiệt sức do thiếu nước đã qua. Anh ấy đã khỏe lại ngay sau khi nhận được những lời khuyên của các bác sĩ".
Hôm qua, Beckham đã cùng vợ và ba con trai tham dự một bữa tiệc nhỏ mừng ngày sinh lần thứ 52 của mẹ anh, bà Sandra ngay tại khách sạn của đội tuyển Anh ở Baden-Baden. Trong bữa tiệc này, anh đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ, không uống một ly rượu hoặc bia nào, tránh say sưa và lúc nào cũng phải dự trữ nước rất nhiều trong cơ thể. Một nguồn tin thân cận với Beckham cho biết: "David đã có một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Anh ấy thực sự thoải mái khi được mẹ và vợ chăm sóc. Vào thời điểm hiện tại, sẽ rất tốt nếu Becks dành nhiều thời gian bên cạnh những người thân. Anh ấy luôn nói rằng gia đình có ý nghĩa rất lớn và bà Sandra đã giúp Becks cảm thấy khỏe hơn rất nhiều".
H.L. tổng hợp