Em có một cuộc sống khiếm khuyết, từng đổ vỡ và có một hoàng tử nhỏ năm nay lên lớp 2. Bố mẹ em bị tàn tật và đang được em chăm sóc hàng ngày. Bấy nhiêu thôi đã phản ánh cuộc sống và con người của em. Mới đến đây chắc nhiều người sợ lắm nhỉ? Thế nhưng em vẫn tin có anh trên đời. Anh là mảnh ghép em đang tìm kiếm, mảnh ghép em cần cho cả cuộc đời. Em ngưỡng mộ vì anh thật bản lĩnh dám vượt mọi rào cản để yêu và bảo vệ em. Đó là điều kì diệu nhất và là món quà ý nghĩa vô cùng mà cuộc sống ban tặng cho em.
Đừng giận hay trách vì em nhỏ nhen không thích thuốc lá. Em sợ làn khói và mùi thuốc nên nhiều khi hằn học cả với đồng nghiệp hoặc bạn bè hút thuốc anh nhé. Anh có kinh ngạc không nếu em nói một trong những lý do kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên của em có lý do liên quan đến thuốc lá. Em thật lạ phải không anh? Nhưng em nồng nhiệt và chân thành. Tin rằng anh luôn hiểu em nhất và biết cân bằng tất cả để chúng ta có thật nhiều tiếng nói chung.
Em đã đợi anh thật lâu đấy, nhớ và muốn lọt thỏm vào vòng tay của anh. Em bé nhỏ, đơn giản và viết mộc mạc, chân chất vậy thôi. Hãy liên lạc để biết và hiểu thêm về em nhé.
Một đêm không gió, khao khát sớm được bên nhau. Đợi anh ở phố biển.
Em của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thương
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nữ