Tuần đầu tiên diễn ra cuộc thi "Vẻ đẹp năng lượng Việt Nam", tác giả Đinh Thành Trung đã gây ấn tượng với bạn đọc qua tác phẩm "Bài học cuộc sống và niềm tin dòng điện". Đó là cảm xúc thật được tác giả viết ra từ câu chuyện của 15 năm về trước.
Trong ký ức của mình, tác giả không thể phủ nhận rằng: "Từ một công tử con nhà giàu, xài tiền như nước, không biết tiết kiệm những đồng tiền do mồ hôi nước mắt cha mẹ làm ra, tôi trở thành một người sống có ý thức hơn, biết tiết kiệm hơn những thứ nhỏ nhất như điện".

Tuy nhiên, biến cố khiến anh phải thay đổi cách sống phung phí xảy ra khi bà ngoại đến chơi. Bà bảo điện năng không phải là nguồn năng lượng vô tận, nếu những người ở thành phố được ưu tiên sử dụng điện mà không biết tiết kiệm thì những người ở nông thôn, vùng sâu vùng xa sẽ không có điện để dùng. Nếu cứ xài điện phung phí thì sẽ có lúc chính con người sẽ phải sống trong cảnh thiếu điện. Những lời dạy của bà khiến tác giả bừng tỉnh. Từ đó, anh Trung đã tìm hiểu về những công trình điện cao thế. Vì sao chúng lại có thể truyền tải điện từ nơi có nhiều điện đến những nơi thiếu điện và đã thực sự hiểu ra sức mạnh, vai trò, sứ mạng của những đường dây cao thế kia, về ý nghĩa cuộc sống, về việc cần thiết phải có sự chung tay góp sức của cả cộng đồng mới có thể bảo đảm ổn định năng lượng điện cho toàn xã hội.
"Càng tìm hiểu thì tôi càng thấy những đường dây 500kV đó thật đẹp đẽ biết bao. Cao lớn, hùng vĩ chưa đủ để tả hết công lao của đường dây đó. Chúng không phải tự nhiên mà có, đó là công sức, là mồ hôi, nước mắt và cả máu của biết bao kỹ sư, công nhân, bộ đội và nhân dân góp sức xây dựng nên, là bản lĩnh của thế hệ cha anh đi trước, là biểu thị của tấm lòng vì nước, vì dân của các bậc lãnh đạo sáng suốt", tác giả viết. Bài dự thi là lời cảm ơn từ trái tim của tác giả gửi tới các anh - những con người đưa dòng điện đến mọi nhà.

Cũng là lời cảm ơn những con người đưa điện tới mọi nhà nhưng "Những người thợ điện ở lưng trời" của độc giả Nguyễn Xuân Tư - tác phẩm đạt giải nhất tuần thứ hai cuộc thi "Vẻ đẹp năng lượng Vệt Nam" lại là bức ảnh ý nghĩa về những gian nan, hiểm nguy của những người thợ điện trong việc góp phần làm nên những công trình, đem nguồn sáng đến với mọi người, mọi nhà. Trong mắt của tác giả Xuân Tư, những người thợ điện miệt mài làm việc là những điểm sáng nổi bật trên nền trời xanh. Bất kỳ ai nhìn cảnh tượng này đều choáng ngợp bởi những người thợ điện gan dạ, bất chấp hiểm nguy khi làm việc trên cao. Họ thật sự là những người có bản lĩnh, sức khoẻ để đáp ứng yêu cầu cao của công việc.
Để có bức ảnh này, anh Tư phải trèo cột điện 500kV chưa mang điện bằng tay, không dây bảo hiểm, lên đến độ cao gần với những người thợ điện để thu vào ống kính cả ba người đang vắt vẻo trên ba đường dây, phía bên dưới là rừng già hiểm trở.
Cùng giải nhất tuần một và hai, tác giả Đinh Thành Trung và Nguyễn Xuân Tư sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500.000 đồng
Sau hai tuần (từ ngày 29/7 đến 8/8), ban tổ chức cuộc thi "Vẻ đẹp năng lượng Việt Nam" đã nhận được gần 100 bài dự thi, trong đó 14 bài chất lượng đã được chọn đăng. Đó là những góc nhìn, quan điểm của người dự thi về sự phát triển, đóng góp của ngành điện lực Việt Nam.
Phương Thảo
Cuộc thi "Vẻ đẹp Năng lượng Việt Nam" do Báo điện tử VnExpress, Công ty Schneider Electric Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) tổ chức từ ngày 29/7 đến ngày 2/9, dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Tác phẩm dự thi có thể là bài viết, chùm ảnh sáng tác hoặc video clip thể hiện suy nghĩ, chia sẻ về sự phát triển, vẻ đẹp của các công trình điện, điện năng trong cuộc sống; những kỷ niệm hoặc kỷ vật liên quan đến công trình biểu tượng này... Độc giả gửi bài dự thi tại đây |