Tác phẩm Bảo hiểm nhân thọ gắn liền với gia đình bác tôi của độc giả Tăng Thị Hoa và Con thuyền tài chính và cái phao của tác giả Nguyễn Trung Hiếu đã nhận được lượt bình chọn cao trong tuần đầu cuộc thi.
Trong bài viết của mình, độc giả Tăng Thị Hoa viết: "Bác tôi vốn là xóm trưởng nên bác nhận thức về lợi ích của bảo hiểm nhân thọ từ rất sớm. Bác thường bảo với tôi 'Mua bảo hiểm nhân thọ cũng như mình gửi tiết kiệm thôi, phòng khi bất trắc xảy ra thì cái lợi của nó còn được nhiều cháu à’'". Cuộc đời rộng lớn với nhiều điều bất ngờ không thể lường trước, bác của độc giả Tăng Thị Hoa gặp tai nạn và qua đời. Trụ cột trong gia đình mất đi là một mất mát rất lớn đối với các thành viên còn lại. Sự đau khổ, buồn bã và lo lắng bao trùm lên gia đình. Tuy nhiên, sự đề phòngcủa bác trai đã giúp cho gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Bác trai mất được thời gian thì bác gái và gia đình nhận được khoản tiền từ bảo hiểm nhân thọ.

Khoản tiền đó không thực sự lớn đối với nhiều người, nhưng với gia đình bác đó là cả một kho báu. Nó đem lại cho gia đình những hy vọng mới sau sự ra đi đột ngột của bác trai. Tác giả Tăng Thị Hoa chia sẻ: "Bạn thử nghĩ xem, khi một người đàn bà ốm yếu đang dựa vào chồng để nuôi con, họ sẽ khó có thể biết mình nên làm gì khi trụ cột ấy ra đi. Hoàn cảnh ấy thực sự khó khăn, bởi ngoài vấn đề tinh thần, tài chính cũng rất quan trọng với gia đình. Sau khi nhận khoản tiền từ bảo hiểm, bác gái đã chi trả chi phí mai táng cho bác trai, trả những khoản nợ cần thiết ở cửa hàng và dành phần nhiều lo cho hai anh học hành".
Với tác giả, hoàn cảnh và những gì đã xảy ra với bác là một minh chứng rằng “xung quanh luôn hiện hữu những rủi ro không lường trước được”. Vì thế, mọi người nên và cần phải làm những gì hôm nay để tốt cho tương lai của bản thân và gia đình.
Tác giả Nguyễn Trung Hiếu lại chia sẻ câu chuyện có thật mà chính anh đã trải nghiệm. Anh ví cuộc đời mình giống như một phương trình đã lập sẵn. "Ngày tôi 22 tuổi, độc thân, vừa tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành. Tôi làm việc, học hỏi hết sức và cũng chơi hết mình, sống vô tư và tự tại"
"Ngày 26 tuổi, tôi có vợ, công việc vẫn ổn định. 2 vợ chồng tôi bắt đầu tiết kiệm và dành dụm cho cuộc sống gia đình phía trước".
"Hiện tại, tôi 30 tuổi, là chồng, là ba của 2 con. Công việc ngày càng có nhiều thử thách. Cuộc sống gia đình cũng có thêm nhiều phần lo toan. Các khoản thu thì không tăng bao nhiêu, mà chi phí lại ngày càng nhiều".
"Tôi lên kế hoạch để tự mình đánh giá xem thực sự bảo hiểm nhân thọ là như thế nào. Tôi liên hệ với nhiều công ty bảo hiểm danh tiếng, trong đó có Công ty bảo hiểm Prudential và được các chuyên viên bảo hiểm tư vấn. Tôi được giải thích rất tỉ mỉ về các quyền lợi, được chứng minh các trường hợp trong quá khứ được thanh toán bảo hiểm và quan trọng hơn là củng cố niềm tin của tôi về cái phao tài chính này. Tôi còn đích thân tham gia buổi giới thiệu về quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ của Công ty bảo hiểm Prudential và trao đổi thêm với những người đã tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tôi đã tìm được cái phao tốt và thích hợp nhất cho mình".
Cách kể chuyện tự nhiên mà gần gũi đã giúp tác giả Tăng Thị Hoa và Nguyễn Trung Hiếu nhận được giải tuần đầu tiên của cuộc thi - một phiếu quà tặng siêu thị Coop mart trị giá 2 triệu đồng.
Sau một tuần tổ chức, cuộc thi "Bảo hiểm nhân thọ thay đổi cuộc sống tôi" đã nhận được hơn 20 bài dự thi, trong đó khoảng 10 tác phẩm đã được chọn đăng. Chương trình diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 7/10 đến 17/11. Độc giả VnExpress có thể tham dự cuộc thi để chia sẻ các câu chuyện có thật của mình, người thân trong gia đình, anh em, bạn bè… liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Độc giả gửi bài viết về media@vnexpress.net.
Phương Thảo