Người gửi: Huong Nguyen
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: cảm nghĩ khi đọc CĐBT
Tôi tình cờ đọc "Cánh đồng bất tận" khi có người ban ở xa nhờ mua.
Tôi cũng là người sinh ra và sống ở miền Tây, mặc dù không lâu. nhưng tôi biết quang cảnh, cuộc sống và bản chất con người mà tác giả "Cánh đồng bất tận" mô tả là có thật, con người tốt thì rất tốt, nhưng cũng có những con người xấu xa và lỗ mãng như vậy.
Cái xấu của nhân vật trong CĐBT, chúng ta đọc để chua xót và thương cảm, rốt cuộc họ đã trả giá cho những gì họ làm, họ hối hận lắm chứ. Nhưng có lẽ ứng với câu người xưa thường nói "cha ăn mặn, con khát nước", mặc dù những người con rõ ràng không có tội tình gì, và chua xót biết bao khi người cha phải trả giá quá đắt. Ông ta không bị trừng phạt mà phải bất lực nhìn con mình nhận lãnh những điều tủi nhục. Không có gì xót xa hơn điều đó.
Đọc CĐBT để cảm nhận cuộc sống và thông cảm cho những số phận con người. Xã hội cho dù tốt đẹp và công bằng cách mấy cũng không thể bao trùm hết tất cả, vẫn còn sót lại đâu đó những thân phận lênh đênh chìm nổi...
Đọc CĐBT, khóc đã đời và thầm mong cho những số phận đó tìm lại được con đường hạnh phúc.
Những người sống ở đồng bằng Sông Cửu Long không nên nghĩ rằng chuyện này là bêu xấu họ và những người chưa từng biết đến miền Tây cũng đừng cho rằng tính cách của nhân vật là bản chất của tất cả người dân miền Tây.
Xã hội nào cũng có người tốt và người xấu. Văn chương là cảm xúc của từng người và không thể gò ép.
Nếu tất cả đều là tốt đẹp, như ý kiến của một số người thì họ nên đọc truyện cổ tích, đại loại như "Cô bé lọ lem", "Thạch Sanh Lý Thông" chẳng hạn...